Người trẻ thường làm gì vào những ngày giáp Tết?

Tết đến xuân về, ngoài niềm vui được quây quần bên gia đình, đoàn tụ với mẹ cha sau một năm làm việc, người trẻ gặp phải không ít lo lắng như đặt vé tàu xe, biếu quà cấp trên...

Tết đến xuân về là lúc những người con xa quê lo vật lộn với vé máy bay, tàu hỏa và xe khách. Vẫn biết Tết là dịp đoàn tụ với gia đình, tuy nhiên, trước khi nghĩ đến khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ cha, người trẻ phải vượt qua “cửa ải” đặt vé.

Tết đến xuân về là lúc những người con xa quê lo vật lộn với vé máy bay, tàu hỏa và xe khách. Vẫn biết Tết là dịp đoàn tụ với gia đình, tuy nhiên, trước khi nghĩ đến khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ cha, người trẻ phải vượt qua “cửa ải” đặt vé.

Với tâm lý bằng bạn, bằng bè, người trẻ luôn cảm thấy lo lắng nếu năm qua không kiếm được nhiều tiền, mua được nhiều quà cho gia đình. Hơn thế, vấn đề “có người yêu chưa?” cũng gây áp lực không nhỏ cho nhiều người.

Nhiều người vẫn hay đùa vui, trước khi nghĩ được đến cha mẹ, người trẻ phải nghĩ đến sếp. “Biếu quà sếp” từ lâu đã trở thành nghĩa vụ, bổn phận của nhân viên khiến người trẻ lo lắng.

Nhắc đến Tết, hầu hết đều hình dung về những bộ bàn ghế nhiều hoa văn, những mâm bát đầy ắp đợi được rửa… Trước khi có những giây phút được tụ tập với bạn bè, ăn cơm bên gia đình hay ngủ nướng, chúng ta phải bước qua “chướng ngại vật” mang tên “dọn nhà” của bố mẹ.

Với tâm lý muốn một cái Tết no đủ, nhiều người cố gắng đăng ký tăng ca, làm thêm. Những ngày cận Tết, bạn bè đi sắm sửa, gặp gỡ gia đình nhưng đâu đó vẫn có những người đang cố gắng “cày cuốc”.

Mỗi năm chỉ có một dịp Tết nhưng người trẻ có tới 5-7 loại tất niên. Hôm nay đi với đồng nghiệp, ngày mai đi với bạn học, ngày mốt gặp mặt hội đồng hương, ngày sau nữa tụ tập với nhóm bạn cùng phòng gym… nên đôi khi đến Tết, họ đã mất cảm giác muốn ăn với gia đình.

“Sale”, “Đại giảm giá”, “Hạ giá” là những cụm từ gây ám ảnh với nhiều người. Bằng mọi giá, bạn phải là người tiêu dùng thông thái để mua được những món đồ giá trị, cần thiết cho gia đình. Tuy nhiều việc và đầy tất bật như thế, nhưng “về nhà” luôn là cụm từ mà giới trẻ mong muốn thực hiện nhất trong ngày Tết. Mọi người cố gắng hoàn thành những hoạt động ngày trước Tết để chặng đường về nhà được vui vẻ, suông sẻ và hy vọng một năm mới tràn ngập niềm vui.

Dù là ai, ở đâu, bất cứ lúc nào, “Hãy là chính bạn”, bởi bạn luôn có niềm tin, sự động viên và tiếp sức từ gia đình – nguồn động lực lớn nhất trong cuộc sống. Sau một năm dài bận rộn, Tết là lúc mỗi người tạm gác lại những vội vã của công việc, bao bộn bề của cuộc sống để về bên gia đình và bày tỏ tình cảm với người thân yêu. Tết 2020 này, hãy cùng Zing.vn và Oppo Việt Nam chia sẻ mọi cảm xúc với gia đình qua nhiều hoạt động ý nghĩa tại zing.vn/venhacungoppo.

https://zing.vn/venhacungoppo/

Hà My - Trúc Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-tre-thuong-lam-gi-vao-nhung-ngay-giap-tet-post1027158.html