Người trẻ phá bỏ rào cản áp lực để chinh phục đam mê

Giới trẻ ngày nay luôn có đam mê nhưng cũng gặp phải nhiều rào cản, áp lực khiến họ chùn bước. Nhằm tiếp sức cho những giấc mơ trẻ, nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa đã được tổ chức.

Người trẻ trong xã hội hiện nay luôn có những khát khao, đam mê mãnh liệt, muốn phá bỏ những giới hạn để chinh phục những thách thức và đưa bản thân lên tầm cao mới. Tuy nhiên, việc chinh phục thử thách chưa bao giờ dễ dàng vì ngoài đam mê, họ phải đối mặt với áp lực xã hội, sự kỳ vọng của bố mẹ về nghề nghiệp trong tương lai.

Đứng trước những khó khăn, những người thực sự bản lĩnh sẽ không chọn cách bỏ cuộc. Bởi, những khó khăn hay thách thức đáng sợ, suy cho cùng đó chỉ là cảm giác. Khi biết mình đứng ở đâu, bạn sẽ biết mình phải làm gì. Có người đam mê kinh doanh, người thích hoạt động nghệ thuật. Một số bạn trẻ lại chọn những môn thể thao mạo hiểm để xem đó là cách giúp họ bứt phá, vượt qua giới hạn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, các môn thể thao mạo hiểm đang còn là khái niệm mới mẻ tại Việt Nam. Vì vậy, việc một người theo đuổi chúng thường vấp phải phản ứng trái chiều của dư luận, gia đình. Để chinh phục ước mơ, nhiều người trẻ không ngại chọn cách đương đầu, phá bỏ tư duy cũ kỹ và không nản lòng trước những định kiến xã hội.

Nhiều người trẻ cảm thấy bất lực khi đối mặt với nhiều áp lực, khuôn mẫu. Ảnh: Getty.

Nhiều người trẻ cảm thấy bất lực khi đối mặt với nhiều áp lực, khuôn mẫu. Ảnh: Getty.

Vượt qua thử thách

Trường hợp của Minh Chiến là ví dụ điển hình của người trẻ không ngại khó, tự vẽ tiếp cho mình đam mê và vượt qua những giới hạn của bản thân.

“Xem những clip thi đấu parkour của nghệ sĩ nước ngoài, mình luôn muốn một lần được tham dự và thỏa niềm đam mê. Đến nay, dù muốn khám phá sức mạnh bản thân, mình phải đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền, rất áp lực”.

Đấy là lời tâm sự của Minh Chiến (24 tuổi, TP.HCM) khi nói về đam mê cháy bỏng của anh với parkour nhưng chưa thể thực hiện một cách nghiêm túc.

“Chơi cái môn gì mạo hiểm quá”, “Thôi đừng tham gia mấy cái môn đó, chọn cái gì khác mà chơi”... là những câu ba mẹ và gia đình hay nhắc nhở mỗi khi thấy anh luyện tập hay đăng video clip lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, dù ước mơ của mình có khác biệt và không được số đông ủng hộ, anh vẫn cố gắng. Hơn ai hết 9X biết rằng ước mơ càng lớn, thử thách càng nhiều. Đặc biệt, ước mơ càng khác biệt với số đông, thử thách đặt ra càng lớn.

Nhiều cuộc thi được tổ chức với mục đích tiếp sức đam mê cho các bạn trẻ. Ảnh: Red Bull.

Chiến bắt đầu tìm hiểu và tự luyện tập parkour từ năm 18 tuổi. Sau 6 năm làm quen, anh đã có kha khá kinh nghiệm trong môn thể thao mạo hiểm này.

Thất bại. Vấp ngã. Chấn thương.

Những thứ này Chiến đều gặp phải và hoàn toàn vượt qua.

Bên cạnh đó, mỗi khi gặp vấn đề, anh đều chịu sự ngăn cản từ gia đình, người thân.

“Tôi tiếp thu nhưng không vì thế mà từ bỏ đam mê của mình. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì và đang làm gì”, anh nói.

Không riêng gì bộ môn parkour Chiến đang theo đuổi. Một số môn thể thao đường phố khác như street dance, skateboard hay street workout đều bị định kiến “trò chơi mạo hiểm”, “không giống ai”, “chơi mấy trò này chỉ làm nguy hại đến sức khỏe”.

Vượt qua áp lực dư luận, một số nghệ sĩ đường phố đã chứng minh con đường họ đi là đúng, nghệ thuật thiêng liêng không đáng bị định kiến. Người nghệ sĩ cũng không vì thế mà bỏ cuộc.

Nhìn những đàn anh đi trước, Chiến biết mình phải cố gắng hơn nữa. Chiến hiểu rõ cách duy nhất để thành công là dũng cảm đương đầu với thử thách và dùng tất cả khả năng của mình để chinh phục chúng. Bởi một khi đã nỗ lực hết mình để chinh phục đam mê, thì dù kết quả thế nào ta cũng không hối tiếc.

Càng khác biệt, thử thách càng lớn

Giống như Minh Chiến, nhiều người trẻ có đam mê và muốn chinh phục những giới hạn của bản thân nhưng bị nhiều thứ chi phối: áp lực gia đình, định kiến từ xã hội.

Huỳnh Tuân (25 tuổi, quê gốc Cần Thơ) là một nghệ sĩ street dance bán chuyên hoạt động tại TP.HCM.

Trước khi quyết định theo đuổi nghệ thuật, anh là một nhân viên văn phòng làm việc ngày tám tiếng. Anh không biết làm gì để giết thời gian rảnh trong ngày.

Đoàn Quốc Hưng - người dẫn đầu trào lưu street dance tại TP.HCM luôn hết mình vì đam mê. Ảnh: Trường Sơn.

"Mày có bị gì không? Đi theo cái đó thì đừng về nhà nữa".

Anh nhớ lại khoảnh khắc bị mẹ mắng khi gọi điện về thông báo quyết định: Con sắp nghỉ làm để đi theo nhóm nhạc đường phố.

Là nhân viên văn phòng, anh cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Tuân làm công việc này chỉ vì muốn mẹ vui. Còn đam mê street dance đã có trong máu Tuân từ năm anh học lớp 9. Đam mê lớn theo từng ngày, nhưng áp lực, thử thách dành cho chính anh càng lớn.

3 tháng thất nghiệp để theo đuổi đam mê, anh duy trì ước mơ bằng số tiền tiết kiệm trong lúc làm nhân viên văn phòng. Những lúc ăn uống tiết kiệm đến mức tối đa, Tuân cũng không chùn bước. Rồi những lần chấn thương, không được nhận vào các hội nhóm vì chưa chuyên nghiệp...Đánh đổi mồ hôi, nước mắt nhưng Tuân không nản chí. Cuối cùng, anh cũng được nhận vào nhóm và cùng đi biểu diễn chuyên nghiệp.

"Có đam mê sẽ thành công. Thách thức cũng chỉ là nhất thời, chỉ cần có ý chí sẽ chinh phục được mọi thử thách", Tuân khẳng định.

Bạn không hề đơn độc

Để tiếp sức cho các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm và muốn chinh phục ước mơ, Red Bull đã tổ chức cuộc thi "Red Bull - Húc Tung Thách Thức", sân chơi bổ ích, thú vị cho những người trẻ muốn bứt phá bản thân.

Sự kiện thể thao "khủng" của năm 2019 là nơi để các nghệ sĩ đường phố thể hiện kỹ năng điêu luyện và giành tấm vé tham dự đấu trường quốc tế.

Nhiều người trẻ, đặc biệt là các thanh niên đam mê chinh phục đã "không thể ngồi yên" khi biết Red Bull tổ chức cuộc thi vì cộng đồng những người thích khám phá, chinh phục thử thách.

Huỳnh Tuân và Minh Chiến là những người tiêu biểu cho việc dám ước mơ và đương đầu thử thách. Trong hành trình chinh phục đam mê, có những lúc cả Tuân và Chiến tưởng chừng không thể nhưng cuối cùng họ đã làm được và theo đuổi đam mê của mình.

Red Bull sẽ đồng hành cùng các bạn trẻ trong hành trình húc tung thách thức.

Hai bạn trẻ đã đăng ký cùng Red Bull húc tung thách thức, bứt phá bản thân. Minh Chiến - chàng trai đam mê parkour đã biết đến cuộc thi và mong muốn có cơ hội thể hiện tại đấu trường lần này.Do bị lỡ mất cơ hội thi đấu ở TP.HCM. Anh sẽ quyết tâm tham gia đấu trường thể thao Red Bull - Húc tung thách thức tại Hà Nội, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 28-29/9 sắp tới.

"Trong hành trình tìm kiếm ước mơ, chinh phục đam mê, chúng tôi không hề đơn độc. Những cuộc thi như Red Bull - Húc Tung Thách Thức khiến những người trẻ như tôi có cơ hội cọ xát, sống hết mình với ước mơ.Tôi sẽ làm được và bạn cũng thế. Chỉ cần có ước mơ, biết chinh phục, bạn sẽ vượt qua thách thức và chạm đến thành công", Minh Chiến khẳng định.

Huỳnh Tuân lại cho biết anh có thừa đam mê chinh phục thách thức nhưng lại kém may mắn trong hành trình chinh phục ước mơ.

Trong đêm chung kết ngày 7/9 diễn ra tại TP.HCM, may mắn đã chưa mỉm cười với Tuân. Tuy nhiên, anh cho biết mình không dừng lại, rèn luyện thêm để chuẩn bị dịp sau “húc tung thách thức”, chinh phục đam mê mãnh liệt cho mình.

“Thành công đối với mình chưa từng dễ dàng, việc từ bỏ đam mê giống như việc tự đóng chặt con đường phát triển bản thân. Thua keo này bày keo khác, nếu muốn ước mơ thành hiện thực, trước hết phải biết gạt bỏ tự ti, không nản lòng và chinh phục đam mê, bứt phá mọi giới hạn”, Huỳnh Tuân cho biết.

Hoài Vỹ - Giang Hà My

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-tre-pha-bo-rao-can-ap-luc-de-chinh-phuc-dam-me-post988155.html