Người tình quen "đường cũ", can không được, dùng xăng để... "dạy dỗ"

Hại chết vợ "hờ", Sơn cho rằng, vì chị A không chịu nghe lời khuyên của mình...

Ở tuổi 42 nhưng nom Đặng Anh Sơn, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, già nua bởi mái tóc muối tiêu. Thời gian qua, anh ta bị dằn vặt trước cái chết của chị Đỗ Vân A, SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo đó, tháng 10-2013, dù biết chị A từng có hai đời chồng và có hai con nhưng Sơn vẫn si mê .Khoảng tháng 8-2014, hai người “góp gạo thổi cơm chung”, cùng trọ trong căn nhà 4 tầng. Chị A thừa nhận, trước có yêu một người đàn ông tên T và đã cùng anh này “đánh” ma túy ra nước ngoài.

Sơn khuyên “bồ” từ bỏ con đường buôn bán ma túy nhưng chị A chỉ gật đầu lấy lòng. Sau đó, theo dõi điện thoại của vợ “hờ’, Sơn phát hiện chị A có những cuộc điện thoại lạ và thường không nhận điện thoại trước mặt Sơn. Cũng vì ngờ vực nên họ xảy ra xích mích. Trong một lần cãi vã, chị A thừa nhận, vẫn chưa từ bỏ con đường cũ.

Bị cáo Sơn nghe tuyên án

21g ngày 4-8-2014, hết lời khuyên can người tình mà không được, chị A còn tỏ thái độ thách thức nên Sơn càng “điên tiết”. Anh ta lấy xăng mang lên phòng ngủ và đe “cùng chết nếu còn buôn “hàng trắng”. Sơn đã tưới xăng lên người chị A và châm lửa.

Chị A bị bỏng, gào thét thì Sơn mới sực tỉnh. Bị cáo lấy chăn, nước dập lửa và hô hoán mọi người cứu giúp. Nhưng khi lửa dập tắt, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng quá muộn. Ngày 20-8-2014, bị hại tử vong vì bỏng nặng.

Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, Sơn vẫn nói rằng, rất yêu chị A. Vì thế, anh ta không muốn vợ “hờ” hủy hoại tương lai. HĐXX ngày 14-4 của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Sơn 16 năm tù về tội “Giết người”.

Trước đó, tháng 11-2015, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Sơn. Bấy giờ, HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vì thiếu nhân chứng và chưa làm rõ các khoản chi phí về mai táng.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/nguoi-tinh-quen-duong-cu-can-khong-duoc-dung-xang-de-day-do-109291