Người tình của chồng gọi tôi đến nhận áo anh để quên

Anh nói với tôi để quên ở nhà hàng, nhưng người tình của anh lại điện thoại cho tôi nói quên ở nhà cô ấy.

Tôi và chồng mới cưới nhau được 2 năm, trước khi cưới, chúng tôi cũng có một thời gian yêu nhau hơn 1 năm, cảm thấy hợp nhau, chia sẻ được với nhau nên chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân và được sự ủng họ của hai bên gia đình, nhất là bố mẹ anh. Họ rất quý mến tôi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Năm đầu sau đám cưới, cuộc sống của gia đình tôi rất hạnh phúc, chồng đi làm về là trở về nhà với vợ, phụ tôi nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Lại được bố mẹ chồng yêu quý, nên dù sống chung với bố mẹ chồng mà tôi luôn cảm thấy cuộc sống hôn nhân thật dễ chịu.

Nhưng sau đó 1 năm thì tôi mang bầu, cơ thể mệt mỏi và tăng cân quá nhiều, lúc này tôi luôn có cảm giác tình cảm chồng dành cho mình không được như trước, nhưng không có bằng chứng nên cũng chỉ bóng gió nói anh sống đừng làm tôi phải buồn, suy nghĩ. Chồng luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với tôi, nhưng thời gian này tôi bầu bì nên anh sợ ảnh hưởng đến con, chuyện chăn gối hai đứa cũng nhạt dần.

Rồi tôi phát hiện chồng ngoại tình với một người cùng công ty, cô này trẻ tuổi và chưa có gia đình, tôi như chết lặng khi biết anh đã đưa cô ấy đi phá thai một lần và hai người vẫn quan hệ với nhau rất thường xuyên, dù cô ta biết chồng tôi đã có gia đình.

Tôi nói cho bố mẹ chồng và họ ngăn cản, chửi bới anh, chồng hứa sẽ thay đổi và yêu thương vợ con. Anh dành thời gian nhiều hơn cho mẹ con tôi và hứa hỏ cô nhân tình kia. Nhưng thi thoảng tôi vẫn cảm giác họ gặp gỡ nhau, chỉ có điều kín đáo hơn rất nhiều.

Cuối tuần vừa rồi, anh nói với tôi đi ăn với công ty, tôi cũng không biết là đúng hay sai, chỉ biết khi về tôi không thấy anh mặc áo khoác, tôi hỏi áo đâu thì anh nói bỏ quên ở nhà hàng. Nhưng sau đó, tôi lại thấy nhân tình của anh điện thoại cho tôi, cô ta nói tôi đến nhận lại áo vì đêm qua anh vội về bỏ quên ở nhà cô ấy.

Cô ta cố tình cho tôi biết họ vẫn quan hệ với nhau và cố tình để tôi thấy rằng chồng tôi đang nói dỗi, thực tế họ vẫn gặp gỡ và chưa chia tay như những gì anh hứa với tôi và bố mẹ anh. Tôi buồn và đau đớn vô cùng, trong lúc tôi vất vả với con, cơm nước cho bố mẹ chồng thì anh hú hí với gái bên ngoài.

Tôi muốn chia tay, nhưng chỉ tiếc bố mẹ chồng, họ quá tử tế và yêu thương tôi. Tôi không biết phải làm như thế nào bây giờ.

Nguồn: https://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nguoi-tinh-cua-chong-g... Nguồn: https://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nguoi-tinh-cua-chong-goi-toi-den-nhan-ao-anh-de-quen-1312696.html

Theo Diệu/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nguoi-tinh-cua-chong-goi-toi-den-nhan-ao-anh-de-quen/20191213052934510