Người thầy giáo Khmer truyền cảm hứng cho học sinh

'Những ánh mắt trong sáng, thơ ngây, những câu nói hồn nhiên, non trẻ khi lắng nghe tôi truyền đạt kiến thức, giúp tôi nhận ra được những giá trị của cuộc sống. Hình ảnh của các em học sinh khiến tôi cảm thấy mình được sống lại thời thơ ấu, cảm thấy mình hạnh phúc khi được làm vai trò của người 'chở đò' sang sông'.

Thầy Danh Minh hướng dẫn các em học sinh làm thí nghiệm trực quan giúp các em học sinh tiếp thu tốt hơn kiến thức

Thầy Danh Minh hướng dẫn các em học sinh làm thí nghiệm trực quan giúp các em học sinh tiếp thu tốt hơn kiến thức

Đó là chia sẻ của thầy giáo Danh Minh, Tổ trưởng Tổ hóa-sinh-công nghệ, trường THCS Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - một trong những thầy cô giáo được lựa chọn tham gia Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Là con nhà nông ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện Long Mỹ, dân cư đa số là đồng bào dân tộc Khmer, thầy Minh đã nuôi chí trở thành thầy giáo đứng trên bục giảng để đem ánh sáng tri thức về giúp các em nhỏ quê hương thoát cái nghèo đeo đẳng.

18 năm gắn bó với mái trường THCS Lương Tâm, thầy đã coi mái trường này như tổ ấm thứ 2 mà mỗi đồng nghiệp, học sinh là thành viên của “ngôi nhà” ấm áp ấy. Với vai trò là tT trưởng Tổ hóa – sinh – công nghệ, thầy nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, tìm tòi sáng tạo phương pháp dạy hay, ứng dụng bài giảng e-learning vào việc dạy học nhằm truyền thụ kiến thức đến các em học sinh hấp dẫn và hiệu quả hơn. Đã không ít lần những cách làm hay, những dụng cụ sáng chế, những bài giảng ứng dụng công nghệ của thầy giành giải thưởng tại Hội thi của ngành.

Có mặt tại Trường THCS Lương Tâm vào một ngày cuối tháng 10, ngay sau buổi lên lớp, thầy hào hứng chia sẻ về cách làm mới bài giảng, đổi mới phương pháp để học sinh tiếp thu tốt hơn kiến thức. “Qua quá trình công tác tôi nhận thấy khi mình đưa kiến thức tới các em phải thật gần. Và đặc biệt, mình phải có những thí nghiệm thực hành cho các em. Khi có thí nghiệm thực hành thì các em nắm kiến thức nhanh và hiểu sâu hơn nhiều. Ví dụ với môn Sinh học 6, trong bài giảng “Lá chế tạo tinh bột khi có ánh sáng", mình dùng ngay lá khoai lang; hoặc nếu muốn để các em thấy cây quang hợp tạo ra khí thì mình dùng ngay cỏ rong đuôi chó. Loại cỏ này với các em ở dưới quê rất gần gũi. Chọn các loại thực vật gần gũi với các em thì bài giảng sẽ hiệu quả hơn". Thầy Minh chia sẻ.

Khi được hỏi về động lực để gắn bó với nghề, thầy Minh mỉm cười: "Từ nhỏ tôi có ước mơ làm giáo viên. 18 năm nay, gắn bó với công việc thầm lặng “chờ đò sang sông”. Sau này, khi các em trưởng thành, vẫn nhớ về mình - đó là niềm hạnh phúc nhất".

Ban Tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" tặng quà cho thầy giáo Danh Minh

Thầy Minh kể: Những ngày đầu mới về trường, chẳng thể kể hết những khó khăn, thiếu thốn. Cơ sở vật chất tạm bợ. Học trò đến trường không đều đặn,… Thế nhưng, vượt qua mọi khó khăn, thầy Minh đã đến nhà vận động học sinh, trời mưa cuốc đất, dọn đường để học sinh vào trường dễ dàng,…

Có những học sinh yếu, kém, thầy và trò sau giờ tan trường nán lại để rèn luyện thêm. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, hoặc thiếu thốn sự quan tâm, thầy Minh lại đóng vai người anh, người cha để tháo gỡ, động viên giúp các em giải tỏa tâm lý, tập trung vào việc học để có được tương lai tươi sáng hơn.

Trong suốt quá trình làm công tác giảng dạy của mình, thầy Danh Minh vẫn miệt mài phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành trọng trách “trồng người” nhờ nguồn động lực từ “các em học sinh với tinh thần ham học, khát khao tri thức. Với những cống hiến, nỗ lực không ngừng, thầy giáo Danh Minh đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".../.

Bài, ảnh: Hoàng Mẫn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/nguoi-thay-giao-khmer-truyen-cam-hung-cho-hoc-sinh-568309.html