Người thầy dành cả thanh xuân tâm huyết với hoạt động đội

Với 14 năm hoạt động đội, thầy Lộc đã mang lại niềm vui cho nhiều thế hệ học trò. Nhờ thầy Lộc, nhiều học trò được các mạnh thường quân hỗ trợ, tiếp sức đến trường.

14 năm làm Tổng phụ trách Đội

Khi nói đến hoạt động Đội ở các trường học, chúng ta thường nghĩ ngay đến những người trẻ bởi ở họ có sự năng động. Tuy nhiên không hẳn thế, hiện vẫn còn những người thầy đã ở độ tuổi ngoài 40 nhưng vẫn hàng ngày hăng say, cống hiến hết mình và tâm huyết với hoạt động Đội.

Thầy Lộc vui chơi cùng học trò.

Thầy Lộc vui chơi cùng học trò.

Người thầy đó chính là thầy Nguyễn Hữu Lộc, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường trung học cơ sở Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Thầy đã có hơn chục năm gắn bó với hoạt động Đội tại trường học.

Đến nay, tuy tuổi đã ngoài 40, nhưng ngày ngày thầy vẫn lặng lẽ đi sớm về khuya, cống hiến sức mình cho hoạt động Đội của trường, mang đến mọi điều tốt đẹp cho bao thế hệ học trò. Nhờ những đóng góp của thầy Lộc mà suốt 14 năm qua, những liên Đội do thầy làm Tổng phụ trách luôn được xếp là liên Đội tiên tiến, xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh.

Để hiểu hơn về những khó khăn trong công việc, cuộc sống của thầy Lộc, chúng tôi đã tìm về trường trung học cơ sở Phước Thiền. Khi mới đến xã Phước Thiền, hỏi tìm trường trung học để gặp thầy Lộc thì bà con đều chỉ tận tình.

Người dân trong xã đều gọi thầy Lộc với cái tên trìu mến là thầy Lộc phụ trách đội và ai cũng khoe thầy Lộc từng giúp đỡ con của mình.

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Khi đến được trường, chúng tôi nhìn thấy thầy Lộc đang cùng các em học sinh tập múa hát và các hoạt động vui chơi để chuẩn bị chào mừng ngày 20/11. Thấy chúng tôi đến, thầy Lộc ân cần hướng dẫn các em tự tập luyện và mời chúng tôi ngồi ngay dưới tán cây bàng ở sân trường để vừa trò chuyện, vừa quan sát được học sinh tập luyện.

Trong câu chuyện làm nghề của mình, thầy Lộc cho biết, gần 20 năm trước, vì cuộc sống mưu sinh, mong muốn thoát khỏi cảnh khổ cực, vất vả nơi quê nhà miền Trung, thầy đã khăn gói vào đất Đồng Nai.

Tại đây, thầy thi vào trường cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, chuyên ngành Ngữ Văn. Sau những năm tháng “dùi mài kinh sử”, năm 2001 thầy Lộc ra trường và nhận công tác tại trường THCS Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

Năm 2005, thầy Lộc chuyển công tác về trường THCS Phước Thiền và nhanh chóng được ban giám hiệu nhà trường tín nhiệm, phân công làm Tổng phụ trách Đội của trường.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho học sinh rất ý nghĩa.

Thầy Lộc nhớ lại, những ngày đầu hoạt động Đội, thầy có nhiều bỡ ngỡ, không quen nên gặp nhiều khó khăn. Nhiều khi nản chí nhưng nghĩ đến nụ cười của học sinh, thầy lại có động lực cố gắng.

“Nếu đi dạy chỉ đi giờ hành chính rồi về, còn hoạt động Đội không biết thời gian là gì. Hầu như ngày ngày đều tối mịt mới về, nhất là mỗi khi có kế hoạch tổ chức hoạt động mới cho học sinh thì sẽ làm việc luôn thứ Bảy lẫn Chủ nhật. Nghĩ lại mệt nhưng rất vui”, thầy Lộc tâm sự.

Hiến nhiều “kế” hay

Từ khi đảm nhận công việc, thầy Lộc đã tham mưu cho nhà trường nhiều “kế" hay như: “Đôi bạn cùng tiến”, “Hoa điểm mười”, “Vở sạch chữ đẹp”,… Nhờ những hoạt động này mà học sinh trong trường cố gắng hơn trong học tập.

Làm tốt hoạt động Đội, thầy tổ chức các cuộc thi ý nghĩa cho học sinh tham gia.

Không những vậy, với trái tim luôn sống vì người khác, thầy Lộc thường xuyên đi khắp xã, huyện vận động các mạnh thường quân đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó qua các hoạt động hỗ trợ xe đạp và tiền trợ cấp hàng tháng cho các học sinh nghèo. Cụ thể, mỗi tháng 6 em học sinh nghèo có thành tích học tập tốt sẽ được trợ cấp 300.000 đồng/1 tháng để các em có thêm một phần kinh phí để trang trải việc học tập.

Ngoài ra, các hoạt động nhân đạo từ thiện mang lại kết quả tốt đẹp như: “Vòng tay bè bạn”, Nuôi heo đất, Quỹ thiếu nhi nghèo vượt khó, vận động các em học sinh ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật. Bên cạnh đó thầy Lộc luôn chủ động phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác giáo dục học sinh cá biệt.

Thầy tổ chức chỉ đạo, triển khai và theo dõi phong trào thi đua ở các chi đội, các lớp một cách chặt chẽ, giúp cho các giáo viên nắm được sự tiến bộ của chi đội, của lớp mình phụ trách. Nhờ thế mà hoạt động Đội của liên Đội không đơn độc.

Nuôi heo đất hỗ trợ bạn khó khăn.

Thầy Lộc kể, cách đây nhiều năm, một em học sinh của thầy ở xã Phú Hội, rất xa trường nhưng lại không có xe đạp để đến trường nên đang có ý định bỏ học. Hiểu được hoàn cảnh của học trò mình, thầy Lộc đã lặn lội đạp xe đi khắp nơi nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ để hỗ trợ mua cho học trò một chiếc xe đạp, tiếp sức để em tiếp tục đến trường.

“Kỷ niệm đó khiến tôi nhớ mãi và cũng nhờ đó tôi có động lực để cống hiến sức mình cho hoạt động Đội. Tôi biết các em cần tôi, cần những hoạt động ý nghĩa. Mỗi lần nhìn các em nhận được tiền, được xe mới hay được những điểm tốt ý nghĩa, tôi lại vui hơn, lấy đó làm động lực để cố gắng tiếp”, thầy Lộc chia sẻ.

Thầy Lộc cũng tâm sự, hiện đã có tuổi nhưng làm quen rồi nên vẫn cứ muốn sống với nghề cho đến lúc nghỉ hưu. “Bố tôi cũng hay tâm sự là giờ đã có tuổi mà cứ đi làm miết sẽ không có thời gian ở nhà. Nhiều khi bố thương tôi nên bảo nghỉ ngơi, về đi dạy để người trẻ thay. Nhưng quen việc rồi, nghỉ một hôm là thấy thiếu, buồn tay buồn chân buồn miệng lắm. Một ngày tôi không được gần với các em học sinh là tôi nhớ lắm, đến với các em là tôi thấy mình yêu đời, yêu nghề hơn”, thầy Lộc cười.

Niềm vui của thầy Lộc chính là nụ cười của bao thế hệ học trò.

Nhận xét về thầy Nguyễn Hữu Lộc, Hiệu trưởng trường THCS Phước Thiền, cô Phan Mỹ Linh cho biết: “Thầy Lộc là một giáo viên Tổng phụ trách Đội có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Thầy luôn năng nổ, sáng tạo, luôn tìm ra những cái mới, vì vậy đã góp phần đưa phong trào công tác Đội của nhà trường đi lên. Nhờ những sáng kiến, những kế hoạch của thầy mà nhiều em học sinh được tiếp sức đến trường, vui vẻ phấn khởi hơn trong học tập”.

Thầy Lộc cùng học trò đã đạt được nhiều thành tích trong công tác Đội.

Em Mi học sinh của thầy Lộc cho biết, em rất quý mến thầy và mong muốn thầy mãi khỏe mạnh, công tác dìu dắt các thế hệ học trò khác.

Với những đóng góp trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, thầy Lộc đã được các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng như: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS TP.HCM, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen UBND tỉnh, phụ trách đội giỏi cấp tỉnh, danh hiệu phụ trách đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ, danh hiệu phụ trách Đội tiêu biểu, danh hiệu Cánh én hồng của tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, thầy là thành viên hội đồng Huấn luyện kỹ năng Đội của tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-thay-danh-ca-thanh-xuan-tam-huyet-voi-hoat-dong-doi-a411385.html