Người thầy đa tài

Nhắc đến Trưởng bộ môn Bi sắt Hà Nội Đặng Xuân Vui là nói đến một người thầy khá đặc biệt. Anh xuất thân là vận động viên (VĐV) năng khiếu môn bơi, thi đấu chuyên nghiệp môn bóng đá, từng tham gia huấn luyện môn cầu mây, rồi đến việc đặt nền móng và đưa bi sắt Hà Nội lên tầm cao mới.

Cái duyên với thể thao của Đặng Xuân Vui đến từ khi anh 9 tuổi. Khi ấy là năm 1978, anh được tuyển chọn vào lớp bơi và nhảy cầu năng khiếu của quận Ba Đình (Hà Nội). Trong số những VĐV được đào tạo khi ấy chỉ có mình Xuân Vui là trụ được. Hai năm sau, anh chuyển sang tập luyện bóng đá vì đam mê. Không lâu sau, Xuân Vui trúng tuyển vào đội trẻ của Câu lạc bộ Quân khu Thủ đô. Đến năm 1986, Xuân Vui được đôn lên đội 1 và khi ấy anh mới 17 tuổi. Khi đội bóng Quân khu Thủ đô giải thể năm 1989, anh cùng một số cầu thủ về đá cho đội bóng Công ty Vận tải cấp I rồi đội Thanh niên Hà Nội thêm 3 năm.

 Đặng Xuân Vui (hàng trước, thứ ba từ trái sang), năm 2012. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Đặng Xuân Vui (hàng trước, thứ ba từ trái sang), năm 2012. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Sau khi chia tay đội bóng đá Thanh niên Hà Nội, Xuân Vui đi làm tại Công ty gỗ Cầu Đuống. Anh được cử sang Nhật Bản học về chuyên ngành thiết kế đồ gỗ nội thất. Trở về từ Nhật Bản sau 3 năm học hành, anh làm giám sát công trình. Nhận thấy cái duyên với nghiệp thể thao của mình chưa hết, anh đi làm phiên dịch tiếng Nhật liên quan đến lĩnh vực thể thao. Một lãnh đạo ngành thể thao Hà Nội khi ấy nhận thấy tài năng và sự nhiệt huyết của Xuân Vui nên đã mời anh về làm huấn luyện viên đội trẻ môn cầu mây. Từ năm 1999 đến 2004, anh góp phần đào tạo nhiều VĐV cầu mây tài năng của Hà Nội và trở thành trọng tài quốc tế môn cầu mây, tham gia điều hành nhiều giải đấu trong nước và quốc tế.

Với sự tâm huyết và phong cách làm việc kỷ luật, Đặng Xuân Vui được giao phát triển môn bi sắt Hà Nội từ năm 2004. Khi ấy, mọi thứ đều mới mẻ, từ việc xây dựng giáo trình huấn luyện đến tuyển quân đều khó khăn. Với phương châm “học thầy không tày học bạn”, ông Đặng Xuân Vui đã mất mấy tháng trời rong ruổi vào TP Hồ Chí Minh học tập phương pháp huấn luyện và cùng với đó là lên mạng tìm hiểu, học hỏi mô hình phát triển của những cường quốc về môn bi sắt, như: Pháp, Đức, Thái Lan...

Để giải quyết bài toán tuyển quân, ban đầu HLV Đặng Xuân Vui đã thông qua các mối quan hệ của mình tìm VĐV năng khiếu từ những người thân, quen. Về sau, ông đến tận nhà để thuyết phục các phụ huynh cho con em mình theo học và giải đáp những thắc mắc của họ về tương lai của bộ môn. HLV Đặng Xuân Vui chia sẻ: “Tôi không hứa hẹn quá nhiều với các em về thành tích, chế độ... Tôi chỉ nói rằng, các em đến với môn bi sắt ban đầu sẽ gặp nhiều thiệt thòi, khó khăn. Nhưng về sau, các em sẽ là những VĐV đặt nền móng cho bi sắt Hà Nội. Những thế hệ VĐV sau sẽ nhớ về các em như những người đi tiên phong, đi mở đường”.

Bi sắt Hà Nội là đơn vị đi sau nhưng có kế hoạch phát triển bài bản, chuyên nghiệp. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội đã thuê một chuyên gia Thái Lan sang hỗ trợ công tác đào tạo và huấn luyện. Ngay từ đầu, HLV Đặng Xuân Vui đã xác định phương pháp đào tạo VĐV bi sắt Hà Nội dựa trên sự kỷ luật và đoàn kết. Chỉ sau một năm đầu tư, bi sắt Hà Nội đã bất ngờ đoạt 2 HCV ở giải vô địch quốc gia. Sau 16 năm phát triển, đến nay bi sắt Hà Nội đã khẳng định được vị trí số 1 và đóng góp những VĐV chủ chốt giúp đội tuyển bi sắt Việt Nam giành được HCV SEA Games đầu tiên, HCV Indoor Games đầu tiên, HCĐ thế giới đầu tiên và HCB cúp các câu lạc bộ thế giới đầu tiên.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/nguoi-thay-da-tai-614397