Người thầy 102 tuổi

Đã bước qua tuổi 102, nhưng mỗi sáng ông vẫn dậy sớm, đi bộ thể dục, uống cà phê vỉa hè và đọc báo.

Thầy giáo Nguyễn Thúc Tuân (đứng giữa) trong buổi tiệc mừng sinh nhật thứ 102 - Ảnh: B.N.L

Nhà giáo trường thọ hiếm gặp này là thầy Nguyễn Thúc Tuân, trú ở số nhà 37/24 Lê Thánh Tôn, TP.Huế (Thừa Thiên-Huế).

Thầy Tuân sinh năm Quý Sửu (1913) cùng tuổi với vua Bảo Đại, tính theo tuổi âm lịch năm nay đã hơn 102 tuổi. Thầy Tuân quê gốc ở làng Thanh Lương (xã Hương Xuân, TX.Hương Trà) nhưng từ nhỏ đã theo ông nội - làm quan ở Ngự tiền văn phòng triều Nguyễn dưới thời vua Bảo Đại - lên Huế đi học. Ông nội của ông là người đã đảm nhận nhiệm vụ điều hành lễ cưới của vua Bảo Đại với Nam Phương hoàng hậu. Sinh trưởng trong một gia đình truyền thống Nho học, lớn lên ông được theo học trường Tây nên rất giỏi Pháp văn. Thời Pháp thuộc, ông làm thư ký tại Tòa Công sứ Pháp tại Hội An. Sau Cách mạng tháng 8.1945, ông tham gia cách mạng, được kết nạp vào đảng năm 1948 và kinh qua nhiều chức vụ: Ty trưởng cứu tế Quảng Nam, Trưởng Quân y viện Quảng Nam, cán bộ Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung bộ, Trưởng ty Y tế Liên khu 5, cán bộ tình báo Liên khu 5. Năm 1954, ông được điều ra Huế công tác trong đường dây tình báo do ông Lê Minh phụ trách. Đến năm 1958, đường dây bị vỡ, ông bị địch bắt; từ đó đến 1964, ông không có liên hệ gì với kháng chiến. Thời gian này, ông đã đi dạy học ở nhiều trường trung học tại Huế như trường Đồng Khánh, Phan Sào Nam... Từ 1965, ông tiếp tục kết nối, tham gia đóng góp tích cực cho các phong trào, hoạt động cách mạng...

Bí quyết trường thọ

Mặc dù cuộc đời ông trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió nhưng với phẩm cách của một thầy giáo, ông vẫn sống thanh bần, giản dị và khiêm tốn. Nhờ phẩm cách này mà ông đã giữ được cuộc sống thăng bằng để trường thọ đến tuổi 102 mà vẫn minh mẫn, sáng suốt. Hôm 1.9, tôi may mắn được tham dự buổi tiệc sinh nhật 102 tuổi của ông do những người học trò ở Trường TH Phan Sào Nam (Huế trước 1975) niên khóa 1960-1965, tổ chức. Những người học trò đa số đều đã về hưu, trong đó có người còn không bước nổi lên cầu thang mà phải có người dìu, còn ông vẫn đi đứng nhanh nhẹn. Chia sẻ về bí quyết sống lâu, thầy giáo Tuân nói: “Không có thuốc tiên, cũng không có phép màu. Với tôi, để sống khỏe chỉ có hai điều, sống điều độ và không tham vọng quá. Tham vọng nhiều mà không đạt được đã sinh buồn nản, dẫn đến bệnh tật và không thể sống lâu”.

Dù ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng hằng ngày, ông vẫn đọc báo, theo dõi thời sự và trăn trở với chuyện thế nhân. “Tôi mới đọc bài báo về cái clip 2 học trò nữ đánh nhau. Ngày trước, thời chúng tôi, trong nhà trường có môn Luân lý học và có sách giáo khoa Luân lý giáo khoa thư. Sách ấy dạy rất cụ thể làm con, làm trò, làm cha mẹ, làm thầy... là phải như thế nào. Bây giờ không thấy ai dạy điều đó cả”, ông chép miệng thở dài. Chia sẻ về giáo dục, ông nói: “Bộ GD-ĐT ngày nay thay đổi chương trình nhiều quá. Chính điều đó đã vô tình làm cho học sinh mất phương hướng”.

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/nguoi-thay-102-tuoi-637448.html