Người thắp lửa yêu thương ở Trà Nam

Với suy nghĩ, chỉ có học hành đầy đủ thì các em mới thoát khỏi cuộc sống làm nương, làm rẫy vất vả mà không đủ ăn, cô giáo Lê Thị Hồng Thanh đã làm tất cả để trẻ em dân tộc Xê Đăng được đến trường, được học trong lớp học ấm áp, được ăn những bữa cơm có thịt.

Năm 2012, cô giáo Lê Thị Hồng Thanh được điều về làm công tác quản lý tại trường Mẫu giáo Trà Nam (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Ngôi trường có 1 điểm trường chính và 9 điểm trường lẻ ở tại các điểm thôn, nóc, nhiều điểm trường cách xa trường chính cả nửa ngày đi bộ.

Chứng kiến các bé mầm non tại các điểm trường Long Túc, Tak Pu, Mang Lanh… đến lớp mặc không đủ ấm, không dép, không mũ, không có đồ dùng học tập, sinh hoạt trong những căn phòng vách nứa chật chội, nền đất bụi bặm - cô Thanh không khỏi xót xa.

Cô Thanh (áo sáng màu) trò chuyện cùng các bé ở điểm trường Tak Ta - Măng Liệt

Cô Thanh (áo sáng màu) trò chuyện cùng các bé ở điểm trường Tak Ta - Măng Liệt

Sau nhiều đêm trăn trở, cô Thanh đã tham mưu với chính quyền địa phương, động viên tập thể đoàn kết, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức từ thiện để xây trường, dựng lớp.

Với nguồn kinh phí hạn chế, trong khi xây dựng điểm trường ở các thôn nóc vùng cao rất tốn kém, chính vì vậy, để tiết kiệm chi phí, cô Thanh đã đến từng thôn nóc, gặp gỡ, chuyện trò, nói cho bà con hiểu về tác dụng của việc con em được đến trường; từ đó vận động bà con trên toàn xã chung tay xây dựng trường.

Nhiều phụ huynh tại điểm trường Long Riêu đến nay vẫn còn nhớ hình ảnh cô giáo Thanh dù đang mang bầu vẫn đi bộ nhiều ki-lô-mét để đến tận nơi chung tay cùng bà con xây trường. Từ 300 triệu đồng hỗ trợ của tổ chức từ thiện, với sự góp công đào mặt bằng, cõng cát, xẻ gỗ ván của người dân, 2 phòng học khang trang đã được xây lên trong sự vui mừng khôn xiết của các phụ huynh và học sinh người Xê Đăng (trong khi công trình này nếu thuê thợ và mua nguyên vật liệu phải hết cả tỷ đồng).

Lấy kinh nghiệm từ điểm trường Long Riêu, cô Thanh tiếp tục vận động xây dựng thêm nhiều điểm trường theo hình thức này. Đến nay, trường Mẫu giáo Trà Nam do cô Lê Thị Hồng Thanh làm hiệu trưởng đã có 6/10 điểm trường bán kiên cố, các điểm còn lại là gỗ lợp tôn, nền gạch men và có sân chơi, nhà vệ sinh đảm bảo.

Không chỉ lo dựng trường cho các em, cô Thanh còn luôn tích cực kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức từ thiện giúp các em có đồ dùng, dụng cụ học tập như quần áo, áo mưa, dép, bút vở, ủng, thảm ngồi, sữa, bánh kẹo… Đặc biệt, mấy năm nay cô Thanh đã xin hỗ trợ được 40% điểm trường có bữa ăn có thịt, lo cho phụ huynh ở xa ở lại trường chăm trẻ.

Giờ đây, đến xã Trà Nam, hỏi về cô Thanh hầu như ai cũng biết, từ chuyện cô Thanh xin tiền xây trường, giúp bà con mua dụng cụ lao động, hạt giống, đến chuyện cô Thanh giúp các trường hợp bệnh tật đi viện chữa trị, cô Thanh xuống các thôn, nóc vận động trẻ đến trường... Tấm lòng, sự nhiệt huyết của cô đã khiến nhiều nhà hảo tâm, nhiều tổ chức từ thiện sẵn sàng ủng hộ khi cô Thanh kêu gọi. Đến nay, cô Thanh không nhớ mình đã kêu gọi được bao nhiêu tiền, giúp đỡ được bao trường hợp chữa bệnh, xây nhà, mua bò... Chỉ biết, không ít trường hợp nhờ cô Thanh mà vượt qua khó khăn, thoát nghèo.

Nói về cô Thanh, tất cả các giáo viên trường Mẫu giáo Trà Nam đều dành cho cô những lời trìu mến nhất. Với họ, cô Thanh không chỉ là người quản lý có trách nhiệm, mà hơn thế, cô còn là người thắp lên ngọn lửa yêu thương trong mỗi người. “Cô Thanh là người “miệng nói, tay làm” và luôn sẵn lòng vì mọi người. Cán bộ nhân viên trong trường nhìn vào những việc làm ý nghĩa của cô từ đó cũng vui vẻ làm theo. Phong trào xây dựng trường lớp, chăm lo cho trẻ, kêu gọi xã hội hóa của trường Mẫu giáo Trà Nam nhờ đó ngày càng phát triển” – cô Huỳnh Viết Phương – giáo viên tại điểm trường Tak Ta – Măng Liệt cho hay.

18 năm gắn bó với huyện miền núi Nam Trà My, cô giáo Lê Thị Hồng Thanh đã đi qua nhiều ngọn núi, đặt chân tới những thôn nóc xa xôi nhất. Tấm lòng, tình cảm và những việc làm của cô đã góp phần tạo nên sự đổi thay tích cực trong ý thức và suy nghĩ của nhiều đồng bào Xê Đăng.

Năm 2018, cô Lê Thị Hồng Thanh là 1 trong 70 điển hình được tuyên dương tại Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước. Đây có thể xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những năm tháng không ngừng nỗ lực của người giáo viên trách nhiệm và giàu lòng yêu thương này.

Hoàng Mai

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/nguoi-thap-lua-yeu-thuong-o-tra-nam-108413.html