Người thắp lửa đọc sách trong con

Mẹ ơi, mẹ là người ươm mầm tình yêu đọc sách cho con, người thắp lửa đọc sách cho con.

Thuở bé thơ, con đã được mẹ đọc cho nghe biết bao câu chuyện cổ tích đầy màu sắc vô cùng đáng yêu. Nào là Cô bé Lọ Lem, Công chúa ngủ trong rừng, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn... Con biết thế nào là tòa lâu đài lộng lẫy của nàng công chúa, hay con bạch mã của chàng hoàng tử tuấn tú trông ra sao. Thế giới tuổi thơ của con ngọt ngào như giọng đọc của mẹ mỗi tối. Con nhớ, mẹ duy trì việc làm này đến khi con học xong lớp 1. Từ khi học lớp 2, mỗi tối, thay vì đọc sách cho con nghe như trước, mẹ chuyển sang mua những quyển sách nhiều chữ nhưng vẫn kết hợp hình để con bắt đầu tự đọc. Sau khi con đọc xong một cuốn sách nào đó, mẹ luôn khuyến khích con tự kể lại và hồi đấy, món quà mẹ thưởng cho con đơn giản chỉ là một cây kẹo, một lần đi dạo công viên hay một cuốn sách mà con thích trong nhà sách. Đó chỉ là những món quà nhỏ nhưng mẹ biết không, nhờ những món quà ấy mà tình yêu sách trong con được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày...

Vào những dịp đặc biệt như: ngày Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu, sinh nhật… mẹ luôn chọn cho con những quyển sách thật hay để làm quà. Hồi đó, đôi lúc con cũng muốn mình sẽ được nhận nhiều món quà khác, nhưng bây giờ, khi đã lớn, con hiểu rằng những cuốn sách mẹ tặng đều là những món quà vô cùng quý giá đối với con. Sinh nhật năm con lên 7 tuổi, mẹ tặng cho con cuốn sách Tiếng Anh đầu đời và chính cuốn sách này đã mở ra cho con một thế giới mới với rất nhiều điều thú vị, lạ lẫm mà con chưa bao giờ biết đến. Cũng chính cuốn sách ấy đã dẫn con tới những ước mơ được đi du học, được khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia của mình. Con chưa có nhiều cơ hội để được khám phá nhiều nơi nhưng với những “món quà” bé xinh của mẹ, con được đưa trí tưởng tượng của mình đến những buổi tiệc trà nhẹ nhàng ở Vương quốc Anh, đến bãi biển Hawaii tuyệt đẹp hay thậm chí là ngôi trường đại học mà con luôn ước mơ mình có thể đến đó với vai trò là một sinh viên của trường...

 Ảnh: G.C

Ảnh: G.C

Điều con luôn cảm thấy biết ơn là mẹ nhắc chúng con đọc sách, yêu sách không phải bằng lời nói mà bằng những hành động rất đỗi nhẹ nhàng. Sách không chỉ được sắp xếp một cách gọn gàng, ngay ngắn trên kệ mà được để ở những nơi tụi con có thể thấy và nằm trong tầm với. Sách thật nhiều ở phòng đọc gia đình, sách ở chiếu nghỉ cầu thang, ngay bên cạnh giường ngủ cũng là một kệ sách nhỏ màu hồng. Bất kỳ lúc nào, ở đâu trong tổ ấm nhỏ, con đều có thể đọc sách. Sách dần dần trở thành một người bạn bên con mọi lúc buồn, vui, mệt mỏi, hạnh phúc.

Không chỉ được làm bạn với sách, được giao tiếp với ba mẹ qua sách, con còn được biết cách lựa chọn sách phù hợp với độ tuổi đang trải qua. Thời tiểu học, những cuốn sách như: “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Những tấm lòng cao cả”, “Tottochan bên cửa sổ”, “Tôi là Bê-tô”, “Hoàng tử bé”… đã làm con say mê, chìm đắm trong thế giới bé thơ với muôn điều dễ thương khác.

Bước vào tuổi ô mai, con được bay bổng, lãng mạn, hài hước, đáng yêu trong những bộ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, những khúc tản văn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy “trách nhiệm” của lứa tuổi học trò của “anh Chánh Văn” Đoàn Công Lê Huy, được làm quen với những tác phẩm văn học hay nhất mọi thời đại của thế giới như: “Giết con chim nhại”, “Bông hồng vàng và bình minh mưa”… Tuổi này, mẹ đã rất tâm lý, luôn khuyến khích con tự lựa sách, mua sách để con có những trải nghiệm mới, để con không bỡ ngỡ khi mỗi ngày mình được lớn lên…

Cảm ơn mẹ đã thắp lửa đọc sách trong con! Rồi con sẽ lớn, sẽ rời xa vòng tay mẹ để bay đi thật xa, nhưng tình yêu cuộc sống, đam mê với tri thức mà mẹ thắp trong con sẽ sáng mãi để soi đường con đi, đỡ dìu và an ủi con khi con mệt mỏi, yêu thương và tự hào khi con thành công…

Võ Thị Kim Hòa

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202011/nguoi-thap-lua-doc-sach-trong-con-8193382/