Người thân trắng đêm chờ tìm hai phu vàng mắc kẹt ở Hòa Bình

Dù lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình tạm dừng việc tìm kiếm nhưng hàng chục người thân thức trắng mong ngóng với hy vọng tìm thấy hai phu vàng mắc kẹt tại hang đá đầy nước, thuộc địa phận xã Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình).

Tối mồng 5/11, sau hai ngày cứu hộ, mực nước và bùn đất tại hang vàng Cột Cờ, thuộc địa phận thôn Lộng, xã Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình) - nơi xảy ra sự cố hai phu vàng bị mắc kẹt vẫn còn nhiều.

Tại núi Cột Cờ có hai cửa hang khai thác vàng trái phép sát nhau. Trong đó, một cửa hang đã được hút cạn nước, còn ngổn ngang máy xúc và bùn đất.

Kế bên, một cửa hang khai thác vàng trái phép mực nước vẫn còn sâu gần 2m. Đêm mồng 5, rạng sáng 6/11, lực lượng chức năng thuộc tỉnh Hòa Bình đã tạm dừng việc tìm kiếm, cứu hộ, chỉ còn những công nhân làm việc khai thác mỏ vàng tiếp tục bơm, hút nước để tìm kiếm đồng nghiệp mắc kẹt.

Nhóm công nhân thực hiện những thao tác cuối cùng để máy bơm hút bùn buổi đêm.

Quá trình bơm hút nước, bùn tại hang vàng, nhiều lần máy bơm gặp trục trặc, sự cố khiến tiến độ cứu hộ bị hạn chế.

Theo ghi nhận của phóng viên, đêm 5/11, lực lượng chức năng đã tạm dừng việc tìm kiếm các nạn nhân.

Trong khi một số công nhân khai thác mỏ vàng này vẫn bơm hút nước trong hang vàng ra ngoài, thì ở cách đó vài chục mét hàng chục người thân của hai người bị mắc kẹt vẫn mong ngóng người thân. Một vài người thân hai người mắc kẹt tới hiện trường mong ngóng với hy vọng tìm người thân.

Bà Bùi Thị Niển (ngồi giữa) thức trắng đêm mong ngóng với hy vong lực lượng chức năng tìm kiếm cháu trai là anh Bùi Văn Thú (SN 1990).

Rạng sáng 6/11, dù lực lượng chức năng dừng tìm kiếm nhưng gần 20 người thân của phu vàng Bùi Văn Thú vẫn chưa ngủ với hy vọng sớm tìm được người thân.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-than-trang-dem-cho-tim-hai-phu-vang-mac-ket-o-hoa-binh-1342424.tpo