Người thân khóc ngất bên di ảnh Á hậu tử nạn cùng chủ tịch Leicester

Người thân và fan xót xa khi thấy trong di ảnh, là khoảnh khắc cô tươi cười rạng rỡ.

Sau khi gia đình tổ chức lễ cầu nguyện cho Á hậu Nursara Suknamai tại quê nhà vào ngày 2.11, thi thể của cô được di chuyển từ Anh vào lúc 13h cùng ngày và có mặt tại Thái Lan vào 16h hôm 3.11.

Theo Innnews, lễ viếng của nàng Á hậu xấu số được tổ chức từ ngày mùng 3 và kết thúc vào 19h30 ngày 7.11 tại một ngôi chùa ở Khlong Si, Khlong Luang, tỉnh Phathum Thani.

Mới đây, một số hình ảnh trong lễ tang đưa tiễn Nursara Suknamai được ghi lại vào chiều tối ngày 3.11 đã được truyền thông Thái Lan đăng tải.

Fan không khỏi xót xa khi thấy di ảnh của cố diễn viên là khoảnh khắc cô tươi cười rạng rỡ, lạc quan. Đau buồn nhất là cha mẹ cố diễn viên.

Mẹ của Nursara Suknamai òa khóc và ngã khuỵu trước linh cữu con gái. Bà đau buồn suy sụp đến mức không thể đứng vững, phải có người thân dìu bên cạnh.

Trong khi đó, bố của cựu Á hậu không khóc, gương mặt nghiêm nghị với nỗi đau đè nén khiến ông trông như người thất thần. Người thân, bạn bè có mặt tại buổi lễ không kìm được nước mắt trước cảnh người đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh

Trước đó trong buổi lễ cầu nguyện cho người đẹp, bố của Nursara Suknamai đã có chia sẻ gây bất ngờ về linh cảm sự cố của con gái.

"Hai ngày trước khi xảy ra vụ nổ trực thăng bên ngoài sân King Power, tôi luôn cảm thấy bất an. Khi ngủ, tôi nghe thấy tiếng các nhà sư tụng kinh văng vẳng bên tai.

Khi tỉnh dậy, tôi đã suy nghĩ và lấy lại bình tĩnh, cố gắng không nói cho bất cứ ai về chuyện này. Đến khi hay tin con gái đã thiệt mạng cùng chủ tịch của câu lạc bộ Leicester và 3 người khác, tôi đã hết sức bàng hoàng.

Lần này, Joom (tên thân mật gia đình và bạn bè gọi Nursara Suknamai - pv) nói rằng nó sẽ đi công tác trong 7 ngày và chuẩn bị về nhà vào tối hôm ấy. Thế nhưng nó đã ra đi mãi mãi rồi", bố cựu Á hậu xấu số rưng lệ.

Trước đó, vụ nổ trực thăng bên ngoài sân King Power vào tối ngày 27.10, đã khiến Chủ tịch người Thái của câu lạc bộ Leicester cùng 4 người khác thiệt mạng, trong đó có nữ trợ lý của Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha - Nursara Suknamai. Cô sinh ngày 6.11.1985, gây chú ý sau khi giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005.

Theo Khaosod, Nursara Suknamai (bên phải) nhận được sự ủng hộ của khán giả hơn cả hoa hậu nên sau khi cô chỉ đạt Á hậu 1, nhiều khán giả đã công khai chỉ trích ban giám khảo cuộc thi không công bằng. Nhờ đó, cô được các nhãn hàng và đài truyền hình o bế hơn cả hoa hậu sau đêm chung kết.

Chân dài 33 tuổi hoạt động năng nổ trong lĩnh vực truyền thông và tham gia một số phim truyền hình do đài CH7 thực hiện. Sau khi trở thành trợ lý tỷ phú, cô không còn mặn mà với các hoạt động showbiz.

Nursara Suknamai được đánh giá là một trong số ít những người đẹp đa năng của Thái Lan. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh kỷ niệm với CLB Leicester City và cuộc sống liên tục di chuyển đến nhiều địa danh nổi tiếng thế giới, khiến fan ngưỡng mộ.

Anh Thư (Theo Innnews, Khaosod)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nguoi-than-khoc-ngat-ben-di-anh-a-hau-tu-nan-cung-chu-tich-leicester-927572.html