Người thân của 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở TP. Thủ Đức: 'Mọi người cố đập cửa nhưng chẳng thể cứu được ai…'

'Trong xóm toàn bà con với nhau. Chiều nào chị Loan cũng dắt con cháu về nhà mẹ ruột chơi, cháu chị ấy còn chạy nhảy, vui đùa với con tôi hôm qua đây mà' - chị Liên (em dâu nạn nhân Bùi Thị Loan) kể lại.'Trong xóm toàn bà con với nhau. Chiều nào chị Loan cũng dắt con cháu về nhà mẹ ruột chơi, cháu chị ấy còn chạy nhảy, vui đùa với con tôi hôm qua đây mà' - chị Liên (em dâu nạn nhân Bùi Thị Loan) kể lại.

Rạng sáng 30/3, một ngọn lửa bốc cháy trên đường Nguyễn Thị Định (Q.2, TP.HCM) đã nhanh chóng nuốt chửng căn nhà cấp 4. Ông Lục Chấn Tâm (54 tuổi) ngủ ở ngoài đường nên may mắn thoát nạn. Nhưng cả gia đình ông bao gồm vợ, 3 người con cùng 2 đứa cháu đều nằm lại trong ngọn lửa lớn. Cơn đau thấu tận tâm can.

1h10 chuông điện thoại của chị Liên (em dâu ông Tâm) vang lên, một linh tính chẳng lành mách bảo. Phía đầu dây, người hàng xóm thất thanh báo lửa cháy lớn trong nhà chị gái. Chị Liên cùng chồng và bố mẹ vội vàng chạy đi.

Bà Biếc vẫn chưa hết bàng hoàng khi gia đình con gái mất trong vụ cháy.

Bà Biếc vẫn chưa hết bàng hoàng khi gia đình con gái mất trong vụ cháy.

Từ con hẻm nhà chị sang đến nhà chị Loan chỉ cách 200 mét, mỗi buổi chiều chị Loan vẫn dẫn mấy đứa cháu về nhà thăm mẹ ruột.

"Chiều hôm qua, chị ấy còn xuống đây chơi. Kiến Nghi, cháu chị ấy còn chạy nhảy vui đùa với con chị đây mà…" - chị Liên kể lại.

Cả đêm, chị Liên cùng ba mẹ chỉ còn dám nhìn ngọn lửa ngùn ngụt cháy trong căn nhà. Tiếng thét gào của hàng xóm khắp mọi nơi. Vài người thân đã cố gắng lao vào, cố gắng đập cửa để cứu người. Thế nhưng mọi thứ chẳng còn kịp.

"Vài phút sau, cứu hỏa xuống dập tắt đám cháy nhưng mọi thứ chỉ còn im lặng… Mẹ khóc rất nhiều".

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Theo đó, chị Loan là con cả trong gia đình có 3 anh chị em. Cả dòng họ sống cạnh nhau trong cùng một con hẻm đường Nguyễn Thị Định nên rất hòa thuận. Vợ chồng chị Loan không khá giả gì, anh Tâm hành nghề thợ điện, chị Loan ngày trước đẩy xe nước ra đầu đường bán. Mấy tháng nay dịch, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn hơn.

"Gia đình không giàu có gì nhưng sống rất tình nghĩa. Chị em sống cạnh nhau nên có gì thì luôn giúp đỡ, ai ngờ...".

Căn nhà cấp 4 bị cháy, 6 người tử vong.

Cả xóm nhỏ ai cũng bàng hoàng.

Từ giây phút chứng kiến ngọn lửa nuốt chửng cả gia đình con gái, bà Võ Thị Biếc (mẹ ruột chị Loan) vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả buổi sáng nhân viên y tế đứng túc trực bên cửa để chăm sóc sức khỏe cho bà. Còn chồng bà Biếc thì lâu nay bị bệnh, ông vẫn ngồi bần thần trên chiếc ghế trước nhà, nhìn mãi về con hẻm nhỏ mong đợi một điều gì đó.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm:

1. Bà Bùi Thị Loan (52 tuổi, chủ hộ)

2. Lục Kiến Anh (27 tuổi, con trai bà Loan)

3. Lục Tuyết Trinh (25 tuổi, con gái bà Loan)

4. Bùi Thúy An (24 tuổi, con dâu bà Loan)

5. Lục Kiến Nghi (7 tuổi, cháu ngoại)

6. Bé sơ sinh 2 tháng tuổi

Ngoài ra, vụ cháy nhà làm ông Lục Chấn Tâm (54 tuổi, chồng bà Loan) bị bỏng độ 2.

Vụ cháy cũng thiêu rụi 5 xe máy và toàn bộ vật dụng trong nhà.

Huy Hậu ghi

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-than-cua-6-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-chay-o-tp-thu-duc-moi-nguoi-co-dap-cua-nhung-chang-the-cuu-duoc-ai-82021303165942807.htm