Người thân, bạn bè và đồng nghiệp bật khóc trong đám tang MC Diệu Linh

Trong giây phút tiễn biệt MC-BTV Diệu Linh tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội nhiều người thân đồng nghiệp đã không kìm được nước mắt. Diệu Linh qua đời sau 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư máu.

Sáng 16/6, rất nhiều người thân, bạn bè đã tới nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội rất sớm để tiễn đưa MC-BTV Diệu Linh về nơi an nghỉ cuối cùng. MC Diệu Linh qua đời lúc 4h38′ ngày 13/6 tại Bệnh viện Bạch Mai khi mới có 29 tuổi.

Nữ MC xinh đẹp mắc bệnh Lơxêmi kinh dòng lympho, một thể bệnh ung thư máu mạn tính. Người mắc bệnh này đa số thuộc nhóm độ ác tính thấp và diễn tiến chậm. Tuy nhiên MC Diệu Linh lại là trường hợp thuộc nhóm độ ác tính cao nên bệnh tiến triển nhanh.

Sự ra đi của cô khi tuổi đời còn quá trẻ khiến các đồng nghiệp và người thân xót xa. Khi biết mình mắc bệnh ung thư máu cách đây 2 năm, MC Diệu Linh đã quyết tâm chống chọi với bệnh tật và phải sống một tuổi trẻ thật tươi đẹp. Diệu Linh cố gắng cân bằng công việc và dành thời gian cho bản thân và gia đình. Cô bảo, lúc bị bệnh rồi mới thấy yêu bản thân ghê gớm.

MC Diệu Linh sinh năm 1991, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Tổng hợp – ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội nhưng lại bén duyên với truyền hình.

Trước khi tới với công việc của một MC thể thao, Diệu Linh thử sức trong nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giải trí, thời trang…

Trải qua 10 năm làm MC, Diệu Linh làm nên tên tuổi ở các chương trình Bóng đá TV của VTV Cab16, với lối diễn lưu loát, ngoại hình xinh đẹp khiến Diệu Linh tạo nên những ấn tượng đẹp.

Trong ngày tiễn biệt nữ MC xinh đẹp về nơi an nghỉ cuối cùng nhiều người thân bạn bè đồng nghiệp đều không kìm được nước mắt. Trong tâm trí mọi người cô là một cô gái xinh đẹp, tài năng, linh hoạt và được lòng nhiều người.

Đúng hơn 9h linh cữu đưa thi hài nữ MC về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự tiếc nuối đau xót của nhiều người.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-than-ban-be-dong-nghiep-bat-khoc-trong-dam-tang-mc-dieu-linh-7645760.html