Người Thái 'xưng vương'

Chẳng có câu chuyện cổ tích nào cho HLV Alfred Riedl và ĐT Indonesia ở trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 trên sân Rajamangala của người Thái. Hai bàn thắng của Siroch Chatthong đã giúp Thái Lan lật ngược thế cờ một cách hoàn hảo và lần thứ 5 đăng quang AFF Cup. Người Thái đã xưng vương bóng đá Đông Nam Á một cách quá thuyết phục.

Đẳng cấp, bản lĩnh là hai thứ mà ĐT Thái Lan đã thể hiện rõ trong trận chung kết lượt về với Indonesia ở Rajamangala đêm 17-12. Thất bại 1-2 trên sân khách ở lượt đi chẳng hề khiến tinh thần các học trò HLV Kiatisuk hoảng loạn hay áp lực. Bởi lẽ chỉ cần thắng với tỷ số cách biệt tối thiểu 1-0 thì Thái Lan vô địch và thầy trò Kiatisuk đủ năng lực lẫn bản lĩnh để đốt lưới Indonesia.

Thái Lan chứng tỏ họ đang ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: AFF Suzuki Cup

Cũng giống như tình cảnh của ĐT Việt Nam ở bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình là cần sớm có bàn thắng để san bằng cách biệt trước Indonesia, nhưng Thái Lan không quá vội vàng trong cách nhập cuộc. Vẫn một tư thế ung dung và bình tĩnh triển khai tấn công, Thái Lan đã làm chủ được thế trận và kiểm soát tốt mức độ an toàn trước khung thành. Vì thế mà hàng thủ Indonesia không chịu nhiều sức ép như dự đoán. Thậm chí, Indonesia còn có nhiều khoảng trống để tấn công.

* Chức vô địch đã giúp Thái Lan lập kỷ lục ở AFF Cup với 5 lần đăng quang. Ngoài ra, Thái Lan đã được BTC trao giải Fair-play với lối chơi đẹp mắt, ít thẻ. Chưa hết, tiền đạo Teerasil Dangda đã giành danh hiệu Vua phá lưới với 6 pha lập công. Đây là lần thứ 3 Dangda nhận giải thưởng “Giày vàng” của AFF Cup. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải cũng thuộc về Thái Lan, đó là tiền vệ Chanathip Songkrasin.

Sự ung dung, chậm rãi của chủ nhà Thái Lan có lẽ chính là cái bẫy đối với Indonesia. Do có khoảng trống nên Indonesia phải tấn công với hy vọng gia tăng cách biệt. Nhưng đó cũng là lúc đoàn quân của HLV Alfred Riedl sập bẫy. Thái Lan rảnh chân hơn trong những pha lên bóng tấn công và họ có được bàn thắng sau nhiều nỗ lực xuyên phá hàng thủ đối phương. Phút 37, hậu vệ Aryanto trong nỗ lực giải vây cú căng ngang của Bunmathan từ bên cánh trái đã phá bóng đập chân Siroch Chatthong bay vào lưới, giúp Thái Lan cân bằng tỷ số 2-2 sau hai lượt trận.

Tỷ số 2-2 dừng lại cũng đã đủ giúp Thái Lan vô địch. Chính vì thế, Indonesia lúc này buộc phải dâng cao đội hình tấn công kiếm tìm bàn thắng. Mọi chuyện bắt đầu diễn ra dễ dàng hơn cho các học trò Kiatisuk khi ngay đầu hiệp hai, Siroch Chatthong dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0. Indonesia chẳng còn gì để mất đã đẩy cao đội hình tấn công nhưng thất bại trong việc kiếm tìm bàn thắng, bởi hàng thủ Thái Lan chơi quá xuất sắc. Ngược lại, nếu Dangda tận dụng được quả penalty và một cơ hội đối mặt thì Thái Lan đã có thể thắng lớn hơn.

Một sự điềm tĩnh và quá bản lĩnh của chủ nhà Thái Lan đã giúp họ chiến thắng nhẹ nhàng, đồng thời khiến đối phương ức chế, sập bẫy. HLV Alfred Riedl đã bất lực trong nỗ lực giúp Indonesia bảo toàn mành lưới. Có thể nói, Thái Lan đã chiến thắng toàn diện ở trận chung kết lượt về và xưng vương rất xứng đáng.

Xem cái cách Thái Lan thể hiện trong trận chung kết lượt về ở Rajamangala, chắc hẳn nhiều người cảm thấy tiếc cho ĐT Việt Nam vì thất bại ở bán kết. Tiếc bởi ĐT Việt Nam có thực lực hơn Indonesia nhưng tâm lý thi đấu kém, bản lĩnh không vững vàng cộng với những sai lầm cá nhân rất vớ vẩn đã khiến chúng ta đánh mất cơ hội vào chung kết.

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_159350_nguo-i-tha-i-xung-vuong-.aspx