Người tâm thần làm rơi bé 4 tháng tuổi dưới ao

Liên quan đến vụ cháu L.(4 tháng tuổi), con chị Ngô Thị Kiều Oanh (1976, trú xã Tam Anh Nam, H. Núi Thành, Quảng Nam) tử vong dưới ao cá bên cạnh nhà của gia đình mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, ngày 5-10, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam cho biết, qua khám nghiệm hiện trường và qua điều tra ban đầu, đơn vị đã xác định được đối tượng gây án là em Huỳnh Thị Kim Tuyền (2003, hàng xóm của chị Oanh). Điều đáng nói Tuyền là đối tượng bị bệnh tâm thần, hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng tại địa phương.

Gia đình lo hậu sự cho cháu L.

Gia đình lo hậu sự cho cháu L.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 8 giờ ngày 4-10, sau khi ru cháu L. ngủ, chị Ngô Thị Kiều Oanh đi mua đồ ăn sáng. Lúc về phát hiện con gái không có trên giường liền hô hoán nhờ mọi người đi tìm. Sau thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện bé L. đã chết trong hồ cá. Sau khi tiếp nhận thông tin, CAX Tam Anh Nam, CAH Núi Thành khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ. Kết quả khám nghiệm cho thấy bé L. chết do ngạt nước. Từ thông tin của người dân, kết hợp với dấu vết để lại hiện trường, cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam xác định nghi can là Huỳnh Thị Kim Tuyền, là người có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi chị Oanh ra ngoài để đi mua đồ ăn sáng thì Huỳnh Thị Kim Tuyền sang nhà chị Oanh chơi. Thấy cháu L. nằm trong phòng một mình, Tuyền bế Linh lên để hôn, sau đó bế cháu ra phía sau nhà (khu vực ao cá) và vô tình làm rơi em bé xuống ao. Quá hoảng sợ, Tuyền bỏ chạy về nhà mình.

Sáng 5-10, tiếp xúc với chúng tôi, chị Oanh nghẹn ngào kể lại: “Lúc tôi đi ra sân, có thấy bé Tuyền đi đến quán tạp hóa đối diện nhà (cách 15m). Khoảng 5 phút sau tôi trở về thì phát hiện bé Su đã không có trên giường. Quá hoảng sợ, tôi hô hoán gọi mọi người đến giúp đỡ tìm kiếm. Nghĩ là bà nội vào ẵm đi chơi nên tôi chạy về kiểm tra nhưng không có. Sau thời gian tìm kiếm không có tung tích, tôi phát hiện một mảnh vải lòi lên trong hồ cá bên nhà giống chiếc khăn của con nên dùng gậy khèo ra thì sững sờ phát hiện đó là con gái mình”.

Hiện trường nơi cháu L. tử vong.

Người dân địa phương cho biết, lúc chị Oanh đi ra ngoài có thấy bé Tuyền quanh quẩn trong khuôn viên nhà chị Oanh. Tuy nhiên không ai nghĩ là bé Tuyền có thể gây ra chuyện như vậy. Cũng theo người dân, bé Tuyền bị tâm thần nên nhận thức rất kém, thường xuyên đi tranh giành đồ ăn, đánh những đứa nhỏ trong xóm nên mọi người hạn chế cho con tiếp xúc với bé Tuyền. Thời gian trước bé Tuyền được đưa đi gửi trẻ, nhưng gần đây thường xuyên lang thang trong xóm. “Qua sự việc lần này, chúng tôi rất lo lắng bởi trẻ con trong xóm rất nhiều. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian đến nếu bé Tuyền không được quản lý, giáo dục chặt chẽ”- một người dân than thở.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Bùi Thị Kim Phượng (42 tuổi, mẹ em Tuyền) cho biết rất đau buồn khi nhận được thông tin từ cơ quan CA cho rằng bé Tuyền có liên quan đến cái chết của bé Su. Sáng hôm đó, bé Tuyền trở về nhà vẫn bình thường như mọi ngày, không có bất cứ biểu hiện bất thường nào. Mỗi buổi sáng, gia đình đưa cháu Tuyền đến gửi ở nhà một người quen trông coi. Nhưng mấy ngày qua mưa to gió lớn, sợ con lạnh nên gia đình để nó ở nhà. “Bé Tuyền sinh ra đã không được bình thường, kết quả kiểm tra bé bị bệnh tâm thần nhận thức rất kém. Sự việc xảy ra gia đình chúng tôi rất buồn, nhiều ngày qua gia đình thường xuyên lui tới động viên, giúp đỡ gia đình chị Oanh lo tang lễ. Hiện tại bé Tuyền đang được quản lý chặt chẽ tại nhà. Sau khi có kết quả điều tra, nếu gia đình được tiếp tục quản lý sẽ đưa con lên Trung tâm chăm sóc người bị tâm thần để quản lý chặt chẽ hơn”, chị Phượng ngẹn ngào nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_196382_.aspx