Người tâm huyết phát triển phong trào văn hóa cơ sở

Mặc dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng bằng tình yêu và đam mê thơ ca, ông Đỗ Văn Mai (xã Bàu Cạn, H.Long Thành) đã và đang góp sức xây dựng và phát triển CLB thơ ca Long Thành ngày càng lớn mạnh, tạo được sức lan tỏa trong nhân dân.

Ông Đỗ Văn Mai (đứng giữa) đang giới thiệu tập thơ mới cho các thành viên CLB thơ ca Long Thành. Ảnh: L.Na

Ông Đỗ Văn Mai (đứng giữa) đang giới thiệu tập thơ mới cho các thành viên CLB thơ ca Long Thành. Ảnh: L.Na

Để phát triển phong trào văn hóa cơ sở, ông Mai còn xây dựng các đội văn nghệ, thể thao quần chúng; đồng thời, tích cực tham gia nhiều lớp nói chuyện chuyên đề về kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn H.Long Thành.

* Đam mê thơ ca

Chúng tôi gặp ông Đỗ Văn Mai những ngày giữa tháng 3 khi ông tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu thơ ca với các thành viên trong CLB thơ ca Long Thành. Ông Mai cho biết, ông vốn là kiến trúc sư, sinh ra và lớn lên ở H.Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1980, ông vào Đồng Nai làm việc tại Nông trường cao su Thái Hiệp Thành (xã Bàu Cạn) ở vị trí Đội trưởng xây dựng. Năm 1990, ông xin nghỉ hưu sớm để mở công ty riêng và bắt đầu tham gia sinh hoạt thơ ca với các CLB ở TP.HCM, TP.Biên Hòa và các huyện lân cận.

Với những hoạt động đã và đang thực hiện, ông Đỗ Văn Mai được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp GD-ĐT các năm 2000, 2001, 2002; hàng chục giấy khen của H.Long Thành về hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở… Đặc biệt, ông Mai còn vinh dự được Bộ GD-ĐT trao tặng huy chương Vì sự nghiệp giáo dục.

“Thơ ca là món ăn tinh thần giúp tôi thỏa mãn đam mê và thư giãn sau những giờ làm việc vất vả. Bởi thế, tôi bắt đầu sáng tác thơ từ rất sớm, từ năm 1962. Ngoài thơ, tôi còn biểu diễn được đờn ca tài tử. Tôi thường xuyên có mặt trong những buổi sinh hoạt văn hóa của ấp, của xã; có thời gian tôi đại diện cho địa phương tham gia các liên hoan văn nghệ của huyện, của tỉnh” - ông Mai chia sẻ.

Dù không được đào tạo bài bản về sáng tác thơ, song với tình yêu và đam mê, ông Mai đã tự học hỏi, trau dồi với các thể thơ. Ở tuổi 78, ông đã có trong tay hàng trăm bài thơ, nhiều bài được in trong 80 tập thơ chung của các tỉnh, thành trên toàn quốc như: Tập Nấc thơ 1 và 2, Lòng mẹ, Hương thầm, Thơ Hà Nội, Hương cỏ Long Thành… Ông cũng xuất bản riêng tập thơ Một cuộc đời mấy vần thơ (in năm 2008) và tập Vần thơ cuộc đời (dự kiến in cuối năm 2021).

Thơ của ông Mai chủ yếu viết về tình yêu quê hương, đất nước, con người bằng niềm trân trọng sâu sắc. Ông viết khá nhiều thơ lục bát, thi thoảng xen lẫn thể thơ tự do để biểu thị những vấn đề, sự kiện gần gũi trong cuộc sống đời thường bằng sự sáng tạo riêng. Mỗi câu, mỗi chữ được ông trau chuốt tỉ mỉ, tinh tế, đặc biệt là những chuyện đời, chuyện người được ghi lại qua ngôn ngữ thơ, giúp bạn đọc chiêm nghiệm sâu sắc.

* Phát triển phong trào văn hóa cơ sở

Năm 2014, Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao H.Long Thành thành lập CLB thơ ca Long Thành, ông Mai được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm CLB. Từ đây, ông tích cực xây dựng các kế hoạch hoạt động, tổ chức lựa chọn và kết nạp thành viên… Ông Mai cho biết: “Những ngày đầu mới thành lập, CLB rất ít thành viên (25 người), đến thời điểm hiện tại đã phát triển lên đến 80 người. Nếu như trước đây chỉ cần là những người yêu thơ đều có thể tham gia CLB, thì nay phải biết bình thơ và phải có tác phẩm mới được tham gia. Nhờ vậy, chất lượng tác phẩm thơ của CLB được giới chuyên môn đánh giá cao”.

Không chỉ vậy, ông Mai còn đề xuất linh hoạt hình thức sinh hoạt của CLB, khi thì hội viên giãi bày tâm sự qua thơ, khi thì bình thơ, phân tích thơ, tổ chức các cuộc thi, sáng tác thơ. Cùng với đó, ông còn xây dựng các đội văn nghệ, thể thao quần chúng (dưỡng sinh, múa, hát, biểu diễn đờn ca tài tử) dành cho đối tượng người cao tuổi, lồng ghép sinh hoạt với CLB thơ ca… tạo thành phong trào sinh hoạt văn hóa sôi động, thu hút và có sức lan tỏa tại H.Long Thành.

Mặc dù không phải là thầy giáo nhưng ông Mai là một trong những người tiêu biểu của H.Long Thành tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Ông thường xuyên tham gia các lớp giảng dạy kỹ năng sống cho người trẻ trên địa bàn huyện; có nhiều đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, quỹ nhân đạo, từ thiện… giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, học sinh vượt khó học giỏi và học sinh khuyết tật. Tấm lòng ấm áp của ông Mai đã nuôi dưỡng tâm hồn, chắp cánh cho nhiều người trẻ tự tin bước vào đời.

Nói về ông Mai, Phó chủ nhiệm CLB thơ ca Long Thành Huỳnh Thị Hoa bộc bạch: “Những đóng góp của ông Mai cho hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thơ ca và giáo dục rất đáng trân trọng. Dù gần 80 tuổi nhưng ông luôn truyền cảm hứng cho mọi người, cho cộng đồng, gửi yêu thương qua từng dòng thơ, con chữ. Ông Mai xứng đáng được tôn vinh là “thủ lĩnh” của mọi hoạt động phong trào ở cơ sở”.

Với ông Mai, điều mong muốn nhất hiện nay chính là được sống bình yên, thanh thản bên gia đình và con cháu. Nếu còn có sức khỏe, ông sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động nhằm góp phần nhỏ bé của mình vào việc phát triển và lan tỏa rộng hơn phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202103/nguoi-tam-huyet-phat-trien-phong-trao-van-hoa-co-so-3049413/