Người ta đâu có yêu, có thương gì mình đâu

Người ta có yêu, có thương mình gì mình đâu. Tất cả chỉ là một trò đùa, sự ngộ nhận của trái tim mong manh, khao khát yêu, khao khát được làm tất cả để người ấy được vui vẻ mà thôi.

Ảnh sưu tầm internet

Tình yêu đơn phương và ngộ nhận người ấy cũng thích mình là điều đau khổ nhất. Tình yêu luôn đến từ một phía, chỉ có mình lặng lẽ dõi theo người ấy, vui khi người ấy vui, buồn khi người ấy buồn, luôn xuất hiện giúp đỡ nhưng lúc họ cần. Thế nhưng thứ tình cảm ta nhận lại chỉ là người dưng, hoặc thân hơn là bạn bè.

Không có gì đau đớn hơn khi nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc bên người khác. Ta chợt nhận ra hóa ra bao lâu nay mình chỉ là ngộ nhận, ngộ nhận rằng họ cũng thích mình, nhưng không đó chỉ là trò đùa mà họ tạo ra mà thôi. Yêu thì dễ nhưng khi lún sâu vào thứ tình cảm ấy lại khó dứt ra vô cùng, ta hóa điên hóa dại vì nhớ người đó, ghen thì thấy anh ấy vui vẻ bên ai kia mà không phải mình.

Người ta có yêu có thương mình gì mình đâu. Tất cả chỉ là một trò đùa, sự ngộ nhận của trái tim mong manh, khao khát yêu, khao khát được làm tất cả để người ấy được vui vẻ. Nhưng sau tất cả, ta cũng không thể chung đôi, có được người ấy vì họ đâu yêu, đâu thương mình chứ?

Nếu như đã không yêu, không thương vậy tại sao còn quan tâm, thả thính mình như vậy? Sao muốn bắt cá hai tay, trêu đùa với cảm xúc của người khác? Thật sự điều đó là độc ác, nó khiến tim ta tổn thương, rơi nước mắt vì người mình thương không thương mình. Khi họ yếu đuối, khó khăn mình ở bên nhưng khi mình cô đơn muốn dựa vào bờ vai của họ thì người ấy lại không đến vì bận hẹn hò bên người khác.

Nhìn thấy người ấy bên ai kia, ta chỉ biết khóc biết vì mình là người đến sau, bị bỏ lại mà thôi. Lúc đó ta tự trách bản thân sao lại ngốc nghếch đi yêu thương người đó, yêu nhiều đến thế để giờ đau thế này. Tình đơn phương, chỉ toàn là nước mắt. Không nói ra thì sợ người ta không biết mình yêu họ như thế nào, nói ra thì lại sợ đau, tổn thương vì họ từ chối và nói câu như xát muối vào tim “Anh có người yêu rồi, anh yêu cô ấy rất nhiều”.

Tình yêu thật lạ, đến một cách tự nhiên nhưng khi muốn quên và xóa bỏ hình bóng người không yêu mình, luôn làm mình đau lại khó đến thế. Nhìn thấy họ vui vẻ ta chỉ biết chạy trốn vào góc khuất khóc cho thỏa nỗi uất ức, tủi hờn trong lòng bởi ta nhận ra rằng họ đâu có yêu có thương gì mình đâu.

Vậy nên, xin những chàng trai không yêu người ta thì đừng thả thính, làm những hành động như đang tán tỉnh để người khác hiểu lầm. Hãy chung thủy với người yêu bạn đi, đừng làm người bạn và người khác tổn thương vì tình cảm của bạn nữa. Không yêu xin đừng thả thính nhau!

Linh Đan

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/nguoi-ta-dau-co-yeu-co-thuong-gi-minh-dau-55017.html