Người 'sưu tầm'... án!

Nguyễn Xuân Thắng (1970, trú P. Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Quảng Nam) bị tai biến, liệt nửa người và đi đứng rất khó khăn. Tuy vậy, Thắng lại có rất nhiều tiền án, tiền sự và mới đây, Thắng tiếp tục lĩnh án khi dùng dao đâm chết em ruột của mình.

Nguyễn Xuân Thắng.

Thắng và Nguyễn Đình Lợi (1978, trú cùng địa phương) là anh em ruột, nhà sát vách nhau. Thắng hoạt động kinh doanh nhà nghỉ. 14 giờ ngày 11-11-2016, Thắng ở nhà thì chị Nguyễn Thị Kim Oanh (1969, vợ Thắng) đang buôn bán ở chợ gọi điện thoại về nói: “Thôi đừng nấu cơm, chiều về ăn bún nghe!”. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Thắng chạy xe máy xuống chợ đón vợ. Vì trời mưa, không đi ăn bún được nên chị Oanh phải nấu cơm, còn Thắng mang hũ rượu chuối ra lai rai. Đến 22 giờ, thấy vợ chưa dọn cơm mà ngồi ăn cao lầu ở phòng khách nên Thắng bực bội la mắng. Biết tính chồng uống rượu là la lối và có bệnh trong người nên chị Oanh không nói gì mà đi lên tầng 2 nhà nghỉ dọn dẹp phòng. Đang dọn dẹp, nghe Thắng gọi lớn nên chị Oanh điện thoại cho mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Nhàn (1940) và nói: “Ổng đang la gì đó, mẹ sang nói giúp, con đang bận dọn phòng cho khách”. Nghe điện thoại xong, bà Nhàn nhìn qua nhà Thắng rồi gọi điện thoại cho chị Oanh: “Nó đang luẩn quẩn phía trước, không có chuyện gì đâu, con cứ ở trên đó dọn dẹp đi”.

Về Thắng, vì không biết chị Oanh dọn dẹp trên tầng 2 nên đã qua nhà bà Nhàn tìm vợ. Lúc này, Lợi vừa đi nhậu về, đang thay quần áo trong nhà thì nghe Thắng nói chuyện với mẹ ở ngoài sân nên đi ra nói: “Ông về nhà đi, chỗ này không có nói qua nói về”. Nói rồi, Lợi đấm vào ngực Thắng. Thắng bị Lợi đẩy nên quát: “Mi làm chi mi xô tao như chó vậy?”. Lợi tiếp tục tay đánh liên tục vào vùng ngực, mặt và đầu anh trai. Do bị bệnh tai biến, cơ thể yếu, đi đứng khó khăn nên khi bị Lợi xô đẩy và đánh, Thắng không thể chống cự mà lui về hiên nhà của mình. Lợi tiếp tục đánh vào đầu làm Thắng bị mất thăng bằng, ngã đập đầu vào tường nhà. Thấy vậy, bà Nhàn mắng: “Anh em bây làm gì lạ vậy”. Tức giận vì Lợi là em mà lại mắng và đánh mình, Thắng nhìn thấy con dao đang để trong phòng khách nên cầm lấy hù dọa cho Lợi sợ, không dám xông đến đánh nữa. Tuy nhiên, Lợi vẫn xông đến đánh. Bực tức, Thắng đâm mạnh một nhát trúng vào ngực Lợi. Lợi tiếp tục xông đến đánh đuổi anh trai khiến Thắng cầm dao bỏ chạy ra trước sân. Do chân yếu, chạy chậm nên bị Lợi đánh. Thắng tiếp tục “múa dao” thì mũi dao trúng nhẹ vào vùng dưới nách và lưng của Lợi. Khi tới gần cây sa kê trước sân, Thắng ném dao xuống đất. Lợi đuổi theo Thắng một đoạn đến giữa hông nhà nghỉ thì ôm vết thương trên ngực đi về lại nhà mình ngồi thở dốc và gục xuống. Sau đó, Lợi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (tại TX Điện Bàn) nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Còn Thắng, sau khi gây án thì bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

Ngày 16-9, TAND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Thắng về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. Sau thời gian nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của Thắng có yếu tố cấu thành tội “Giết người”, chứ không phải tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” nên trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp tiếp tục điều tra bổ sung.

Được biết, Thắng là đối tượng có nhiều tiền án nên với lần phạm tội này, nhiều người dân địa phương ngao ngán lắc đầu, gọi Thắng là “người sưu tầm án”. Cụ thể, ngày 23-5-1994, Thắng bị TAND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng xử phạt 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 4-3-1996, bị CATX Điện Bàn xử phạt hành chính do có hành vi hút thuốc cần sa (ma túy). Bị TAND H. Hòa Vang (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng) xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 13-11-1996, bị TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng xử phạt (phúc thẩm) 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân”.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_195472_nguoi-suu-tam-an-.aspx