Người Sài Gòn ùn ùn đi chùa cầu an ngày lễ Nguyên tiêu

Ngày 19/2 (tức rằm tháng giêng năm Kỷ Hợi), khuôn viên các ngôi chùa trong địa bàn TP.HCM tấp nập người hành hương, lễ Phật. Dưới cái nắng chói chang, nhiều người vẫn không quản ngại đến dâng hương cầu bình an năm mới.

Tết Nguyên Tiêu gắn bó trong tâm thức người Việt từ rất lâu. Tết này phần lớn tổ chức tại chùa, vì ngày Rằm tháng Giêng còn là ngày vía Phật tổ. Đây là nét văn hóa rất lâu đời của người Việt. Đến hẹn lại lên, dịp Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng âm lịch) năm nay, người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận thường tìm về các ngôi chùa để cầu an.

Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị Online, hàng chục ngàn người dân từ cụ già, bậc trung niên, giới trẻ và các em nhỏ đã tranh thủ lên chùa thắp hương cầu nguyện.

 Hàng ngàn người dân đến chùa cầu an.

Hàng ngàn người dân đến chùa cầu an.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), hàng ngàn Phật tử, khách thập phương đã tụ hội về từ rất sớm. Nhiều người dân đã tranh thủ thời gian để thắp hương cầu nguyện, chụp ảnh lưu niệm. Càng về trưa, lượng người đổ về chùa càng đông, hàng trăm người chuẩn bị đồ lễ, đứng giữa nắng chờ đến lượt vào chánh điện làm lễ.

Hàng ngàn Phật tử, khách thập phương đã tụ hội về chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) từ rất sớm

Bà Nguyễn Thị An (56 tuổi, quê Long An) chia sẻ: "Hằng năm cứ đến dịp Tết Nguyên tiêu là tôi lại kêu các con chở mình đi TP.HCM để viếng cảnh chùa. Năm nay, gia đình tôi chọn chùa Vĩnh Nghiêm. Vì sợ đông đúc, chúng tôi phải đi thật sớm và đã có mặt tại chùa lúc 6 giờ sáng".

Nhiều người dân từ các tỉnh lân cận cũng tìm đến viếng chùa cầu an.

Người dân dâng hương, cúng Phật.

Cách chùa khoảng 500m, hàng trăm phương tiện tham gia giao thông kẹt cứng, nhiều xe máy phải nhích từng chút một để vào cổng chính. Cùng với đó, nhiều nhà dân lân cận chùa dựng bảng “Giữ xe đi chùa”. Mỗi chiếc xe máy được giữ với giá 10.000-20.000 đồng.

Nhiều bãi giữ xe do người dân tự lập, thu phí từ 10.000 - 20.000 đồng/chiếc.

Khuôn viên chùa chật kín xe ô tô

Do có nhiều người đến thắp hương nên hai lư hương ở bên hông chùa luôn trong tình trạng quá tải. Người nhà chùa phải túc trực và tích tực thu gom nhang đi nơi khác nhường chỗ cho người đến sau có chỗ để cắm nhang. Càng về trưa, lượng người càng thêm đông.

Dưới cái nắng nóng, nhiều người làm lễ xong, không quên chụp ảnh lưu niệm

Trước cổng chùa, nhiều người bán hoa sen, nhang đèn với giá cao hơn khá nhiều so với ngày thường.

Hoa sen được bày bán trước cổng chùa với giá từ 30.000 - 50.000 đồng

Bên cạnh đó, một số ngôi chùa lớn tại TP.HCM như chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn), chùa Ngọc Hoàng (quận 1), chùa Đại Giác (quận Phú Nhuận)... cũng đông đảo người dân đến lễ chùa.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/nguoi-sai-gon-un-un-di-chua-cau-an-ngay-le-nguyen-tieu-158105.html