Người Sài Gòn 'sớt bát cơm' cho người nghèo mùa dịch

Một nhóm từ thiện ở TP.HCM phát 250 phần cơm mỗi ngày cho người nghèo. Nhóm mong muốn chia sẻ khó khăn, cùng cộng đồng vượt qua mùa dịch.

 Nhóm có 5 tình nguyện viên hoạt động thường xuyên, phát cơm từ thiện từ ngày 1/4 trên phố Lữ Gia (quận 11). Trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Minh Nghĩa, phó chủ nhiệm nhóm cho biết hoạt động nhằm "sớt bát cơm" cho người nghèo đang gặp khó trong đời sống mưu sinh hàng ngày.

Nhóm có 5 tình nguyện viên hoạt động thường xuyên, phát cơm từ thiện từ ngày 1/4 trên phố Lữ Gia (quận 11). Trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Minh Nghĩa, phó chủ nhiệm nhóm cho biết hoạt động nhằm "sớt bát cơm" cho người nghèo đang gặp khó trong đời sống mưu sinh hàng ngày.

Mỗi ngày, ông Trần Văn Ngọc (68 tuổi) đến từ tờ mờ sáng để cùng các thành viên khác chuẩn bị cơm, phân chia suất ăn và cho sẵn vào túi. "Nghĩ đến việc có người vượt qua khó khăn tạm thời từ những phần cơm từ thiện có công sức của mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc sống vì thế cũng ý nghĩa và yêu thương nhiều hơn", ông Ngọc chia sẻ.

100% kinh phí do nhóm vận động các đơn vị, mạnh thường quân trong và ngoài thành phố. Các nhà tài trợ hứa ủng hộ tiền và vật chất đến ngày 15/4. Sau đó, căn cứ vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 sẽ có những quyết định phù hợp. Mỗi suất ăn có chi phí khoảng 50.000 đồng.

Thông thường, nhóm chuẩn bị xong các phần cơm lúc 9h sáng. Đối tượng được phục vụ là những người nghèo khó, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, người bán vé số, không có công ăn việc làm trong mùa dịch Covid-19.

Anh Từ Khắc Đại (tình nguyện viên) nhận 15 phần cơm, sau đó dùng xe máy di chuyển phát cho người nghèo khu vực đường Kinh Dương Vương và một số tuyến đường hướng sang quận 5. "Người bán vé số tàn tật, người già không có điều kiện đến đây nhận cơm trực tiếp. Tôi nghĩ mình cần làm thay việc này cho họ. Khi tôi mang những phần cơm về, mọi người vui lắm", Khắc Đại nói.

Anh Giang Vĩnh Kiệt, chiến sĩ công tác tại phường đội phường 15 (quận 11), nhận 50 phần cơm về trụ sở UBND phường 15. Sau đó, anh sẽ bố trí phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phần ăn đến tay người lao động nghèo khó là nguồn động viên lớn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người không thể làm những công việc mưu sinh như trước đây.

"Tôi sống bằng nghề gom đồ nhựa phế liệu bán. Công việc lúc này khó khăn vì nơi công cộng vắng người, có khi cả ngày tôi chẳng thu gom được gì. 4 ngày nay, mỗi sáng tôi đều đến đây nhận cơm. Nếu không có nhà hảo tâm, chắc tôi sẽ rất đói", bà Lê Kim Hồng (quận Tân Bình) đến nhận cơm sáng ngày 5/4, chia sẻ.

Bà Tươi (67 tuổi) với phần cơm vừa nhận. Bà gửi lời cám ơn đến những nhà hảo tâm đã cứu trợ, giúp sức để những người nghèo như bà vượt qua cơn đại dịch.

Những người nhận cơm được tình nguyện viên nhắc nhở phải luôn đeo khẩu trang, đồng thời giữ cự ly mỗi người cách nhau 2 mét để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh.

Vợ chồng ôm nhau vui mừng khi hết thời gian cách ly ở TP.HCM Sáng 4/4, 930 người ở Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (ĐHQG TP.HCM) hoàn thành thời gian cách ly và được làm thủ tục trở về nhà. Nhiều người vui mừng khi gặp người thân.

Phạm Ngôn - Chí Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-sai-gon-sot-bat-com-cho-nguoi-ngheo-mua-dich-post1068965.html