Người Sài Gòn ngồi ngắm hoàng hôn giữa mênh mông nước

Nước triều cường lên cao, ngập sâu ở khu vực bờ sông Sài Gòn, nhiều người dân ngồi giữa mênh mông biển nước ngắm hoàng hôn.

Chiều tối 17/11, mực nước triều cường tại TP.HCM tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu nhiều điểm trong thành phố, đỉnh triều vượt mức báo động 3. Tình trạng ngập tại TP.HCM xuất hiện tại một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè) và Quốc Hương (quận 2)...

Chiều tối 17/11, mực nước triều cường tại TP.HCM tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu nhiều điểm trong thành phố, đỉnh triều vượt mức báo động 3. Tình trạng ngập tại TP.HCM xuất hiện tại một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè) và Quốc Hương (quận 2)...

Khoảng 17h chiều, tại khu vực bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (quận 2) nước dâng cao, tràn qua bờ kè, ngập lênh láng nhiều khúc đường nơi người dân buôn bán giải khát ven sông. Nhiều bạn trẻ kéo nhau ra ngồi "săn ảnh triều cường".

Hàng chục nhiếp ảnh gia xếp hàng để chụp ảnh khi triều cường lên tại bờ sông Sài Gòn.

Nhiều bàn ghế, lối đi khu vực buôn bán nước giải khát của người dân bị nước tràn vào lênh láng.

Khoảng 18h, mực nước bắt đầu lên cao, ngập sâu và tràn vào bờ kè cao khoảng 0,4 m.

Nước lên cao, nhiều bạn trẻ đổ xô ra ngồi ngắm hoàng hôn, săn ảnh triều cường bên bờ sông.

Bạn Nguyễn Thị Hồng Hải (ngụ quận 11) có mặt từ lúc 16h chiều để chờ "săn ảnh" triều cường. "Bình thường mình ít khi ra đây, nhưng hôm nay nghe nói triều cường lên cao, hoàng hôn lại đẹp nên mình cố gắng ra sớm để chờ chụp ảnh hoàng hôn khi triều cường lên, vì hiếm khi nước triều lên cao ngập qua bờ kè như vậy" - bạn Hải nói.

Các bạn trẻ thi nhau check-in, săn ảnh hoàng hôn cùng triều cường.

Bất chấp nước lên cao, nhiều người dân vẫn đổ xô ra ngồi uống nước, ngắm Sài Gòn về đêm.

Các nhiếp ảnh gia thi nhau chọn góc, xếp chỗ để "săn ảnh".

Nước tràn lênh láng qua hết khu vực đường đi ven bờ sông Sài Gòn.

Do ảnh hưởng của triều cường nên nhiều quán giải khát vắng khách hơn mọi ngày.

Đến 18h30, nước triều bắt đầu "đạt đỉnh" với mức báo động 3, dâng cao 1,7 m đo được tại khu vực quận 2, Nhà Bè, quận 7.

Nhiều quán giải khát vẫn buôn bán, phục vụ cho người dân ra ngồi xem triều cường, ngắm thành phố.

Hải Long

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/anh-nguoi-sai-gon-ngoi-ngam-hoang-hon-giua-menh-mong-nuoc-820201711204515327.htm