Người Sài Gòn choáng ngợp trước khung cảnh đại lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ đẹp như trong mơ sau 6 năm bị rào chắn

Ngày ga ngầm Metro đầu tiên được bàn giao, một khung cảnh Sài Gòn hiện đại, xanh mướt như bước ra từ trong mơ khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

Ngày 26/4 vừa rồi, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son đã hoàn thiện được khoảng 80%. Trong đó, khu vực ở phía trên ga ngầm thuộc công viên Lam Sơn (trục đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ) cũng đã được tháo rào chắn để tiến hành bàn giao.

Có thể nói kể từ năm 2014 cho đến nay, người Sài Gòn đã không được nhìn thấy khu công viên và Nhà hát Thành phố liên thông với nhau, nhất là khi đây còn là một trong những trục đường đắt địa và đẹp nhất nằm ở khu trung tâm, thu hút rất nhiều khách du lịch trong lẫn ngoài nước. Nhưng sau 8 năm chờ đợi, người Sài Gòn thật sự cảm thấy vô cùng bất ngờ trước sự "lột xác" của nơi này.

Hình ảnh được chụp tại công viên Lam Sơn vào tháng 6 năm 2016 vẫn đang được thi công và thời điểm hiện tại.

Góc view nhìn thẳng ra Nhà hát Thành phố sau 6 năm thật sự là không uổng công chờ đợi.

Tuyến đường Lê Lợi hướng về Nguyễn Huệ nhìn từ trong sảnh nhà hát.

Ngã giao Đồng Khởi và Lê Lợi nhìn hiện đại, sang trọng và thông thoáng, chắc chắn sẽ là địa điểm được rất nhiều người Sài Gòn tìm đến trong thời gian tới.

Toàn cảnh đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi nhìn từ khách sạn Rex.

Một số công trường vẫn còn đang thi công, nhưng vẫn không cản được sự đổi mới vô cùng ấn tượng của con đường này.

Các vườn hoa, tiểu cảnh đã được trang trí chuẩn bị cho ngày lễ 30/4 và 1/5 sắp đến.

NM; Andy Tran

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nguoi-sai-gon-choang-ngop-truoc-khung-canh-dai-lo-le-loi-nguyen-hue-dep-nhu-trong-mo-sau-6-nam-bi-rao-chan-222020284143619975.htm