Người phụ nữ 'vượt lũ' đưa con ốm tới bệnh viện

Bất chấp nguy hiểm giữa nước lũ dâng cao, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã liều mình đưa con gái bị bệnh nặng đi bệnh viện cấp cứu.

Đó là chị Trần Thị Thành trú tại thôn Nam Hải, xã Thạch Hải đang một mình đưa con là cháu Nguyễn Thị Ánh Huyền (22 tháng tuổi) tới bệnh viện vì con gái bị viêm phổi nặng.

Chị Thành may mắn được thành viên của CLB mô tô thể thao Nghệ An đưa tới viện.

Chị Thành may mắn được thành viên của CLB mô tô thể thao Nghệ An đưa tới viện.

Theo chị Thành, chồng chị đang đi làm thuê ở miền Nam, trong lúc nước lũ dâng chị phải một mình tìm những tuyến đường ngập ít để tới bệnh viện. Nhưng đến địa bàn xã Thạch Thắng thì không thể di chuyển tiếp vì nước ngập quá cao.

May mắn, lúc đó CLB mô tô nước thể thao Nghệ An đang trong quá trình giúp đỡ chính quyền chạy lũ đã cử thành viên dùng xe ô tô gầm cao vượt lũ đưa mẹ con cháu bé tới viện.

"Lũ lên con lại bị ốm không nhờ được ai đưa đi nên tôi đành tự chạy xe đưa con đi bệnh viện. May mắn gặp các anh trong CLB mô tô thể thao đưa đi còn giúp đỡ tiền thuốc thang cho cháu. Thật sự tôi rất biết ơn", chị Thành cho biết.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-phu-nu-vuot-lu-dua-con-om-toi-benh-vien-20201019170355891.htm