Người phụ nữ tử vong lúc rạng sáng: Con trai bị tâm thần, thường xuyên phá phách

Theo công an, người phụ nữ 68 tuổi tử vong lúc rạng sáng nay (17/6) tại thôn 4 xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là do bị con trai sát hại. Người nhà cho hay, nghi phạm bị tâm thần, thường xuyên phá phách trong nhà.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Vào khoảng 4h sáng nay (17/6), người dân tại thôn 4 xã Cư Êbur nghe anh Bùi Thiết Lĩnh (43 tuổi, con trai của bà Phạm Thị Sơn 68 tuổi) hô to.

Đến nhà anh Lĩnh, hàng xóm thấy bà Sơn đã tử vong, trên người có nhiều vết thương, bê bết máu.

Anh Lĩnh nói chính em trai mình là Bùi Quốc Tuấn (38 tuổi) đã sát hại mẹ đẻ.

Theo lời kể của anh Lĩnh, Tuấn đang trong thời gian chữa bệnh tâm thần và thường xuyên phá phách trong nhà.

Trước khi xảy ra án mạng, anh nghe có tiếng đập cửa. Xác định người đập cửa là Tuấn nên anh nói lớn: “Mày làm gì mà ồn ào không cho hàng xóm ngủ?”.

Thấy Tuấn bỏ đi, anh Lĩnh gọi thêm một người anh ruột đuổi theo em trai nhưng không kịp.

Khoảng 4 giờ 30 phút, anh Lĩnh quay về nhà kiểm tra thì phát hiện mẹ mình đã tử vong giữa sân.

Vụ việc được trình báo lên cơ quan Công an để điều tra, xử lý.

Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã truy tìm và bắt được Tuấn khi đang đi bộ trên đường, trong khu rẫy vắng, cách nhà khoảng 1km.

Tại cơ quan Công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi giết chết mẹ mình.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/dau-long-an-mang-o-buon-ma-thuot-me-bi-con-trai-tam-than-sat-hai-287646.html