Người phụ nữ thoát chết khi xe tự dưng bốc cháy

May mắn, người phụ nữ nghe tiếng nổ nhỏ ở động cơ nên ngừng xe kiểm tra thì lửa bắt đầu bùng phát, xe cháy.

Khoảng 16 giờ ngày 17.11, tại đường Lê Hồng Phong, P.3, TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), 1 phụ nữ vừa dừng xe máy và bước xuống đường thì chiếc xe gắn máy bỗng bốc cháy dữ dội. Mọi người xung quanh liền gọi cảnh sát, và lính cứu hỏa ở cách hiện trường khoảng 350 m nhanh chóng chạy đến dập lửa.

Hơn 5 phút sau, lửa được dập tắt thì xe máy cháy trơ khung. Người phụ nữ điều khiển xe là chị Lưu Thị Chanh (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới Thuận, H.Trần Đề, Sóc Trăng) được mời về công an phường để cung cấp thông tin.

Theo chị Chanh, hơn nửa giờ trước đó chị chạy xe máy từ cầu Lắc Bưng ở xã Thạnh Thới Thuận ra chợ Sóc Trăng mua trái cây về bán. Đến gần ngã tư Lê Hồng Phong - Lê Duẩn (TP.Sóc Trăng) thì nghe tiếng nổ nhỏ dưới động cơ.

Theo chị Chanh, khi chị dừng xe lại để kiểm tra thì lửa bùng lên từ khu vực máy rồi lan ra khắp xe.

Hàm Yên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/nguoi-phu-nu-thoat-chet-khi-xe-tu-dung-boc-chay-76156.html