Người phụ nữ nuôi hơn... 1.300 con chó, 100 con mèo

Wen Junhong không hề nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ chăm sóc hơn 1.000 con chó và con số đó đang ngày càng tăng lên.

Wen Junhong, một người phụ nữ 68 tuổi đến từ Trung Quốc, đã nhận nuôi những con vật hoang dã trong hơn hai thập kỷ qua và hiện bà đang chia sẻ ngôi nhà của mình với 1.300 con chó, 100 con mèo và 4 con ngựa.

Hai mươi năm trước Wen Junhong nhận nuôi chú chó hoang đầu tiên của mình, bà không hề nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ chăm sóc hơn 1.000 con chó và con số đó đang ngày càng tăng lên vì Wen Junhong dự định sẽ nhận nuôi thêm những con vật đáng thương này.

Mỗi sáng, Wen Junhong thường thức dậy lúc 4 giờ sáng, bà dọn dẹp khoảng 20 đến 30 thùng chất thải, nấu một khối lượng lớn đồ ăn gồm gạo, rau và thịt cho các con vật nuôi để đảm bảo những con vật cưng của mình luôn khỏe mạnh và không tranh giành đồ ăn lẫn nhau.

“Một số người nghĩ rằng tôi là một kẻ tâm thần”, Wen thừa nhận và nói thêm rằng “Điều quan trọng là phải chăm sóc những con chó này, mỗi chúng ta nên tôn trọng sự sống và Trái đất không chỉ dành cho con người mà còn cho tất cả các loài động vật”.

Kể từ khi nhận nuôi chú chó hoang đầu tiên, một con Pekinese mà bà đặt tên là Wenjing ("hiền lành và ít nói" trong tiếng Trung Quốc), Wen Junhong đã dành cả cuộc đời mình để chăm sóc và nuôi dưỡng những chú chó hoang khác.

Bà ấy gần đây nói với AFP rằng, mình luôn được thôi thúc để nuôi ngày càng nhiều con vật hơn vì lo lắng về những rủi ro chúng phải đối mặt trên đường phố, bao gồm tai nạn xe hơi hoặc trở thành nạn nhân của việc buôn bán thịt động vật.

Wen Junhong nổi tiếng là vị cứu tinh cho những chú chó bị bỏ rơi ở Trùng Khánh và mọi người thường xuyên thả những con chó nhỏ trước cổng nhà bà, hoặc gọi điện để nhờ bà nhận thêm vật nuôi.

Wen Junhong cũng nhận tiền quyên góp từ những người theo dõi trên mạng xã hội và những người yêu động vật, những người yêu quý gọi bà là “Dì Ôn Trùng Khánh”.

May mắn thay, Wen Junhong không phải tự mình làm tất cả công việc này; bà có một đội ngũ nhân viên gồm sáu tình nguyện viên giúp quản lý 1.300 con chó, 100 con mèo, bốn con ngựa cùng một số con thỏ và chim...

Tuy nhiên, Wen Junhong đã trở thành mục tiêu chỉ trích từ những người tin rằng điều kiện mà bà nuôi nhốt những con chó này là không phù hợp.

Mối quan tâm chính của Wen là quản lý không gian, vì mỗi con chó mới mà bà nhận về nuôi sẽ khiến không gian của những chú chó khác bị giảm đi.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/nguoi-phu-nu-nuoi-hon-1300-con-cho-100-con-meo-3TEgg41Gg.html