Người phụ nữ ngồi tù vì làm nghề 'độc'

Mới ra tù, Vũ Thị Thu Hường không có việc làm ổn định nên đã chấp nhận đi giao..ma túy để rồi lãnh án 15 năm tù.

Ngày 22-11, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Hường (40 tuổi; quê Bình Dương) 15 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị cáo Vũ Thị Thu Hường tại phiên tòa.

Bị cáo Vũ Thị Thu Hường tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 18 giờ ngày 8-5, công an ập vào quán cà phê trên đường Đoàn Văn Bơ (quận 4, TP HCM) bắt quả tang Hường đang cất giấu trái phép gần 220 g heroin.

Quá trình điều tra xác định, Hường vừa chấp hành xong án phạt 4 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Sau khi ra tù, Hường không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng tháng 4-2017, Hường gặp Ti (không rõ lai lịch) và được thuê đi giao ma túy. Hường được giao mang ma túy cho một phụ nữ ở phía sau chung cư H2 (phường 9, quận 4).

Khoảng 15 giờ 30 ngày 8-5, Ti gọi điện báo Hường đến cây xăng trên đường Trường Sơn (quận Tân Bình) nhận ma túy. Sau đó, Hường đem lên chung cư H2 để giao cho khách. Do không gặp được người, Hường xuống quán cà phê dưới điểm hẹn chờ thì bị bắt quả tang.

Quốc Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-ngoi-tu-vi-lam-nghe-doc-20171122131455995.htm