Người phụ nữ nghi bị bán sang Trung Quốc trở về sau 7 năm mất tích

Sau 7 năm nghi bị bán sang Trung Quốc làm vợ một người đàn ông lớn tuổi, chị Lới (quê Nghệ An) may mắn được giải cứu trở về nhà.

Trao đổi với báo chí ngày 10/12, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Đức Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, một người phụ nữ ở địa phương nghi bị bán sang Trung Quốc đã được đưa về nhà an toàn.

Đó là chị Lê Thị Lới (38 tuổi, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Theo lời kể của chị Lới, vào tháng 10/2010, chị cùng con gái tên Mai (SN 2005) đi làm thuê ở thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. Tại đây mẹ con chị bị một người đàn ông lừa bán sang Trung Quốc. Sang đến Trung Quốc, chị Lới bị bán cho một người đàn ông khoảng 50 tuổi và có với người này 3 người con.

Người phụ nữ nghi bị bán sang Trung Quốc bất ngờ trở về sau 7 năm mất tích. Ảnh: Báo Nghệ An

Giữa năm 2017, trong một đợt truy quét những người cư trú bất hợp pháp ở Trung Quốc, chị Lới bị bắt giữ vì không có giấy tờ. Sao đó chị được chuyển đến một đồn cách sát gần cửa khẩu Tân Thanh để giam giữ.

Ngày 6/12, anh Nguyễn Văn Hưng (40 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) sang Trung Quốc làm thợ sơn. Tại đây, một người quen của anh cho biết có rất nhiều phụ nữ Việt Nam đang bị giam giữ ở đồn cảnh sát nên vào xem có phải đồng hương hay không. Lúc vào đồn, anh Hưng thấy chị Lới và 2 người phụ nữ khác. Anh Hưng đã chi 1.800 tệ (tương đương hơn 6 triệu đồng) để chuộc chị Lới ra ngoài.

Sau khi rời khỏi nhà giam, anh Hưng chụp ảnh chị Lới kèm theo địa chỉ Facebook để tìm người thân giúp chị. Vài ngày sau, anh Hưng nhận được điện thoại của anh Lê Đình Đàn (54 tuổi- anh trai của chị Lới).

Trở về quê hương sau 7 năm "mất tích", bố mẹ chị Lới đã mất cách đây nhiều năm, nên chị Lới đang sinh sống với gia đình anh cả và chị dâu.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nguoi-phu-nu-nghi-bi-ban-sang-trung-quoc-bat-ngo-tro-ve-sau-7-nam-mat-tich-a212514.html