Người phụ nữ nằm bất động trên vũng máu, người dân 'bắt' một thanh niên

Ngày 28/12, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến chị Trương Thị Thảo Trang (36 tuổi, ngụ TP.HCM) tử vong.

Một thanh niên trong ki ốt nạn nhân chạy ra bị người dân giữ lại bàn giao cho Công an

Theo đó, vào khoảng 20h30' ngày 27/12, người dân nghe tiếng kêu thất thanh trong dãy ki ốt trên đường Dương Công Khi (ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) nên chạy đến kiểm tra.

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Khi người dân chạy đến ki ốt của chị Trang thuê ở thì phát hiện nạn nhân nằm bất động trên vũng máu, một thanh niên bị thương tích dính máu trên quần áo từ trong phòng chạy ra ngoài nhưng bị người dân giữ lại báo cho công an.

Nạn nhân và thanh niên được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng chị Trang đã tử vong.Theo thông tin ban đầu, thanh niên nghi có liên quan đến vụ án mạng là Trần Văn Đức (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).

Người dân sống gần đó cho biết, chị Trang có nhà ở quận Tân Bình nhưng thuê ki ốt ở đây để bán cà phê, nước giải khát./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/nguoi-phu-nu-nam-bat-dong-tren-vung-mau-nguoi-dan-bat-mot-thanh-nien-63301.html