Người phụ nữ miền Tây 25 năm không ngủ: Vì những giấc mơ bí ẩn

Hơn 25 năm qua, bà Huệ chưa từng có một giấc ngủ như bao người khác. Đêm nào bà cũng bị ám ảnh bởi những hình ảnh ma quái xuất hiện trong đầu.

Những giấc mơ ma quái

Người phụ nữ bất hạnh ấy là Lê Thị Huệ (SN 1959, ngụ ấp Tường Trí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long). Suốt 25 năm qua, bà Huệ chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là được một lần chợp mắt, có được giấc mơ bình thường như bao người khác. Nhưng, điều đó lại quá đỗi xa xỉ đối với người phụ nữ khốn khổ này.

 Chân dung người phụ nữ 25 năm không ngủ

Chân dung người phụ nữ 25 năm không ngủ

Căn nhà cấp 4 được cất bằng lá của bà Huệ nằm sâu hút trong con đường đất dẫn vào ấp Tường Trí B. Thấy có người lạ đến hỏi thăm, bà Huệ vui vẻ ra tiếp khách. Biết chúng tôi là nhà báo, giọng bà Huệ liền trùng xuống, bởi những ký ức xưa chợt ùa về trong trí nhớ.

Bà kể, gia đình bà vốn nghèo nhất ấp Thường Trí B, lại đông anh em nên cái nghèo, cái đói cứ mãi đeo đẳng mãi không chịu buông tha. Ngay từ khi con nhỏ, bà và các anh chị em trong gia đình đã phải sớm tự lập, siêng năng lao động phụ giúp cha mẹ.

Sau ít phút làm quen, người phụ nữ đơn thân gần 60 tuổi chậm rãi, bắt đầu tâm sự về căn bệnh mất ngủ của mình. Bà kể, cuối năm 1992, khi đã ở tuổi 33, mẹ bà đau ốm tuổi già nên qua đời. Căn nhà cấp 4 xập xệ chỉ còn một mình bà sinh sống.

Những đêm vò võ một mình, nặng trĩu tâm sự, bà Huệ không sao chợp mắt được. Từ ngày đó, bà thường gặp nhiều hình ảnh lạ trong giấc mơ mà bản thân bà không sao lý giải được.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ cái ngày định mệnh ấy đến nay đã 25 năm, bà Huệ chưa một lần chợp mắt. Căn bệnh quái ác đã lấy đi của bà rất nhiều thứ. Nó đã khiến bà không thể có cho riêng mình một mái ấm hạnh phúc như bao người. Để giờ đây, khi tuổi đã gần 60, bà vẫn phải một mình sống thui thủi bên căn nhà lá nằm sâu hút nơi cuối con hẻm nhỏ.

Chuyện bà Huệ mắc phải chứng bệnh lạ, lại có liên quan tới những giấc mơ ma quái khiến người dân địa phương bàn tán xôn xao suốt một thời gian dài. Không ít người cho rằng bà Huệ là kẻ lập dị, mắc chứng bệnh thân kinh hoang tưởng. Có người còn ác miệng cho rằng, bà bị quả báo do tiền kiếp làm chuyện xấu xa.

Những lời nói bâng quơ, ác ý của nhiều người khiến bà Huệ không ít lần đau lòng. Nhưng may mắn, những người thân và hàng xóm lân cận đều hiểu chuyện, thương cảm trước cảnh ngộ của người phụ nữ đơn thân. Bà con thường xuyên tới thăm hỏi động viên giúp bà vơi đi phần nào nỗi buồn tủi.

Mong một giấc ngủ ngon

Những ngày đầu tiên mất ngủ, bà Huệ cứ nghĩ bà bị căng thẳng thần kinh do suy nghĩ qua nhiều. Sau đó, bà chạy vạy khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc chạy chữa bệnh nhưng kết quả thì vẫn vậy.

Căn nhà bà Huệ cư ngụ.

Thương cảnh bà Huệ bệnh tật, người thân đưa bà lên TP.HCM, rồi đến TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) thăm khám, chạy chữa. Ban đầu, các bác sỹ chẩn đoán bà bị suy nhược thần kinh. Theo đó, bà chỉ cần cố gắng điều trị sẽ có nhiều hy vọng thoát khỏi cảnh sống đêm cũng như ngày này. Tuy nhiên, sau suốt một thời gian dài điều trị, uống đủ mọi loại thuốc, bà vẫn không sao chợp mắt được.

Điều kỳ lạ là dù bị mất ngủ triền miên, bà Huệ vẫn khỏe mạnh bình thường. Không những vậy bà còn ít khi mắc phải những bệnh “thời vụ” hơn trước.

“Những ngày đầu mới mất ngủ, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và bị sút hơn 10kg. Nhưng chỉ sau đó một thời gian, sức khỏe của tôi bình thường trở lại. Mấy cái bệnh “thời vụ” như cảm cúm, sốt,.. cũng rất ít khi tôi gặp phải, …”, bà Huệ cho biết.

Giờ, sức khỏe của bà Huệ đã có phần giảm sút. Thời gian gần đây, những cơn đau đầu thường xuất hiện nhiều hơn. Do ảnh hưởng của thần kinh, bản thân bà không thể làm những công việc nhọc. Nguồn sống chính của bà dựa vào vài công ruộng và sự trợ cấp, giúp đỡ của người thân và hàng xóm xung quanh.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, BS Đàm Xuân Tùng, Phó khoa Thần kinh, bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, TP.Cần Thơ cho biết: “Có thể, bà Huệ bị mất ngủ mãn, đã bị trầm cảm nặng. Do bà Huệ ngay từ đầu đã không điều trị dứt điểm nên hiện bị nhờn thuốc. Điều trị những trường hợp mất ngủ mãn đã khó, cộng thêm tình trạng bị lờn thuốc việc điều trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bệnh nhân cần nhanh chóng đi thăm khám để các bác sỹ chuyên khoa có thể giúp bà điều trị. Đặc biệt, bà cần phải tự giải tỏa tâm lý của mình, khi tinh thần thoải mái việc tìm lại giấc ngủ cũng không hề khó.

Tạo điều kiện để bà Huệ đi thăm khám

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Hiền, Trưởng ấp Tường Trí B (xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Ở đây ai cũng biết bà Huệ mắc bệnh mất ngủ đã hơn 20 năm qua. Nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng có thể chủ yếu do bà này bị stress và sống một mình quá lâu nên sinh bệnh. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ cố gắng tạo điều kiện cho bà Huệ làm bảo hiểm để có điều kiện đi thăm khám, chữa khỏi bệnh".

Hoàng Minh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-mien-tay-25-nam-khong-ngu-vi-nhung-giac-mo-bi-an-a349303.html