Người phụ nữ luôn đồng hành với những người từng sa ngã

Đến nay, với hơn 16 năm là tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện, trong đó 9 năm là Chủ nhiệm CLB B93 phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội, bà Trương Thị Diễm Phương vẫn ngày ngày vận động từng người nghiện từ bỏ ma túy, tái hòa nhập với cộng đồng...

Bao năm qua, những người dân sống tại phường Điện Biên đã quen với hình ảnh bà Phương đến nhà từng thành viên CLB B93 chia sẻ, động viên họ từ bỏ ma túy. Bà quan niệm rằng, đã làm việc này thì phải có tâm chứ chỉ nghĩ đến cái lợi cho bản thân thì không thể làm được. Bà Phương giải thích, cái tâm ở đây là sự nhiệt tình với công việc, có nghĩa là cởi mở, sẵn sàng mở rộng trái tim để đón nhận những người lầm lỡ đến với mình. Tâm là mình làm việc không vì một cái lợi nào cả. Còn tầm ở đây là uy tín. Đối với địa phương mình là người có gương mẫu thực hiện mọi chủ trương, lý lịch mình trong sạch thì nói người khác mới nghe.

Bà Phương chia sẻ, hiện CLB B93 phường Điện Biên có 13 đối tượng quản lý sau cai và 11 tình nguyện viên. Hàng tháng, CLB thường tổ chức các hoạt động sinh hoạt như đánh cờ, cầu lông. Ngoài việc giúp đỡ những người từng sa ngã, CLB còn nhận đỡ đầu một số cháu là con của một số đối tượng. Bà đã cùng các tình nguyện viên đã bỏ tiền túi giúp đỡ các cháu, tặng quà cho các cháu nhỏ vào những dịp lễ, tết.

Thời gian đầu, việc hoạt động của CLB B93 rất khó khăn nhưng với nhiệt huyết và uy tín của mình, bà Phương đã cùng với các tình nguyện viên thu hút được sự quan tâm và giúp đỡ của lãnh đạo, cán bộ làm công tác xã hội đối với các hoạt động của CLB. Đặc biệt là thuyết phục được những người từng một thời lầm lỡ tham gia CLB.

Để hoàn thành được công việc khó khăn này, bà Phương luôn phải tự tìm cho mình những phương pháp thuyết phục mới, cách tiếp cận riêng biệt bởi nếu cách thức thiếu phù hợp sẽ không thể thay đổi được nhận thức của những con người từng lầm lỡ. Với thái độ mềm mỏng, kiên trì đến nhà trò chuyện, bà Phương luôn xem họ như người thân trong nhà, thường xuyên đi lại thăm hỏi, không quản thời gian sớm tối. Với sự nhiệt tình, lòng chân thành, tâm huyết tha thiết muốn người sau cai tham gia sinh hoạt, hòa nhập cùng cộng đồng, bà Phương đã chiếm được lòng tin tưởng, yêu mến của mọi người.

“Làm công việc này đòi hỏi tình nguyên viên phải có lòng nhiệt tình, kiên trì, xem việc giúp đỡ người khác như giúp cho gia đình mình, tạo niềm vui cho người khác là tạo niềm vui cho chính mình thì ai cũng sẽ thành công”, bà Phương chia sẻ. Nhờ sự thân thiện, gần gũi, chưa bao giờ xem những người sa ngã là người nghiện, bà Phương đã được gia đình của các hội viên sau cai quý mến, thường xuyên gọi điện thăm hỏi, báo cáo tình hình con, em mình với bà. Họ đã chủ động, tích cực động viên người thân tham gia vào CLB.

Bà Trương Thị Diễm Phương (ngồi giữa ): “Mỗi ngày, khi có thêm những đối tượng sau cai tiến bộ, hòa nhập cộng đồng, tôi cũng như các thành viên khác của CLB có thêm những niềm vui mới", (ảnh: NVCC)

Bà Trương Thị Diễm Phương (ngồi giữa ): “Mỗi ngày, khi có thêm những đối tượng sau cai tiến bộ, hòa nhập cộng đồng, tôi cũng như các thành viên khác của CLB có thêm những niềm vui mới", (ảnh: NVCC)

Là người trực tiếp quản lý CLB, mỗi lần sinh hoạt, bà Phương luôn tìm cách tạo không khí cởi mở để các thành viên chia sẻ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình, giúp họ xóa đi mặc cảm để tái hòa nhập cộng đồng. Bà ý thức được rằng, với những người đang trong quá trình làm lại cuộc đời, chỉ cần một ánh nhìn khác, một tiếng xì xào sau lưng đều khiến họ cảm thấy mặc cảm. Vì vậy, bà đã vận động hàng xóm xóa bỏ kỳ thị, tế nhị trong giao tiếp.

Sự thấu hiểu, ân tình của bà Phương đã chạm đến trái tim của họ, cho nên hầu hết các thành viên câu lạc bộ đều dễ trải lòng với bà. Mỗi lần chứng kiến một cuộc đời thành công sau khi đoạn tuyệt ma túy là thêm một lần bà Phương thấy công việc của mình có ích hơn. Bà chia sẻ: "Chính sự tin yêu của các thành viên CLB B93 càng thôi thúc tôi phải có trách nhiệm hơn nữa để giúp mỗi cá nhân có cơ hội thay đổi cuộc đời".

Với tình yêu thương, lòng tận tụy, bà Trương Thị Diễm Phương đã giúp đỡ thành công 2 người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân tốt. Đã có một thời gian dài làm bạn với "nàng tiên nâu" khi tuổi đời còn rất trẻ, anh N. A. Q, SN 1972, luôn sống trong mặc cảm, mất niềm tin vào cuộc sống. Biết hoàn cảnh, bà Phương đã đến nhà Q vận động tham gia CLB B93. Ý thức về cuộc sống tươi sáng và sự động viên không mệt mỏi của bà Chủ nhiệm CLB đã giúp anh Q tránh xa được ma túy. Giờ không những anh cai nghiện thành công mà còn giúp anh có được việc làm ổn định. Hiện, anh là lái xe riêng cho giám đốc một doanh nghiệp lớn, kinh tế khá giả và có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con.

Cùng cảnh ngộ, trẻ người non dại, nghe theo đám bạn dụ dỗ, anh N. T. H (SN 1980) đã thử hút ma túy. Anh không hề biết rằng một lần thử đã làm cuộc đời anh chuyển sang một trang khác. Sau khi biết chuyện, nhiều người đã xa lánh, kỳ thị. Biết được hoàn cảnh, bà Phương đã mở rộng vòng tay đón H sau thời gian cai nghiện trở về. Giờ đây, anh H đã hoàn hoàn toàn từ bỏ được ma túy. Hiện, anh H đang làm cho một công ty của Nhật, với thu nhập cao. Nhắc đến thành viên này, bà Phương chia sẻ: "Biết H nghiện tôi thương lắm, còn trẻ mà thế này thì cuộc đời cháu phí quá. Nghĩ vậy, tôi đã đến động viên bố mẹ, động viên H cai nghiện. Bây giờ, H đã có công việc ổn định, nhìn H nó như vậy tôi là người vui hơn ai hết".

Với tâm huyết cộng với phương pháp phù hợp, bao năm qua bà Phương đã cùng những tình nguyên viên trong CLB như bà Trần Thị Phường (tình nguyện viên); ông Lê Đình Hồng (Đội trưởng Đội hoạt động xã hội tình nguyện) đã giúp nhiều người một thời lầm lỡ trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho những người lầm lỡ sau cai nghiện trở về với cộng đồng.

Văn Biên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-phu-nu-luon-dong-hanh-voi-nhung-nguoi-tung-sa-nga-164136.html