Người phụ nữ lăng mạ thầy giáo vì chiếc quần của con lên tiếng xin lỗi

Sau hai ngày tạm khóa trang cá nhân trốn cơn phẫn nộ của cộng đồng mạng, hôm nay bà Dương Ngọc Ánh đã mở lại, đăng lời xin lỗi ông Hồ Văn Khánh, giáo viên bộ môn địa lý của trường THCS Trần Huỳnh (TP Bạc Liêu).

Nguyên văn lời xin lỗi của người phụ nữ hung hăng này: “Trước tiên cho tôi xin lỗi thầy giáo, vì quá nóng giận tôi đã đăng đoạn clip có những lời lẽ xúc phạm thầy, mong thầy thứ lỗi cho tôi.

Xin lỗi tất cả anh chị em cộng đồng mạng trong mấy ngày qua đã dạy cho tôi một bài học sống nhớ đời.

Cho tôi xin lỗi, cũng cầu xin anh chị em cộng đồng mạng đừng chửi tôi nữa và xin anh chị em gỡ đoạn clip xuống, thành thật cảm ơn.

Tôi rất biết lỗi của mình, xin lỗi, xin lỗi”.

Lời xin lỗi muộn màng của người phụ nữ nóng nảy, trong phút không kiềm chế đã làm tổn thương người thầy giáo môn địa lý

Trước đó, ngày 3/12, bà Ánh đến trường tìm thầy Hồ Văn Khánh hỏi cho ra lẽ lý do thầy Khánh bỏ sọt rác chiếc quần của con mình mình bỏ quên trong hộc bàn.

Thầy Khánh ra sức giải thích: Do đến giờ học, một học sinh thấy cái quần, đã mang lên bàn giáo viên để. Thầy vào lớp thấy chiếc quần màu đen của phụ nữ đặt trên bàn giáo viên rất phản cảm đã yêu cầu một học sinh mang bỏ vào thùng rác.

Bà Ánh đã không chịu, lớn tiếng cho rằng cái quần chẳng có gì phải gớm, mang đi quăng bỏ. Câu nói trịch thượng, chứng tỏ giàu sang, mạt sát thầy giáo của bà Ánh khiến cộng đồng mạng nổi giận: "Chưa chắc bộ đồ của thầy mặc trên người có giá trị bằng cái quần của con tôi".

Sau khi bà Ánh tự đăng clip do chính mình quay lên trang cá nhân, cộng đồng mạng đã chia sẻ chóng mặt. Đồng thời, cư dân mạng kéo nhau vào trang cá nhân bà Ánh chửi bới, truy ra số di động cá nhân của người phụ nữ này để nhắn tin, gọi điện thoại, nhá máy... tra tấn. Chịu hết xiết, đến khuya ngày 3/12, người phụ nữ này đã phải xóa clip, khóa trang cá nhân, khóa máy điện thoại, chạy trốn sự phẫn nộ của dư luận.

Ngôi trường Trần Huỳnh, nơi con bà Ánh đang theo học, cũng là nơi thầy Hồ Văn Khánh giảng dạy

Sáng 4/12, cha ruột của người phụ nữ này đã tìm gặp thầy giáo Hồ Văn Khánh để nói lời xin lỗi. Ban lãnh đạo trườngTHCS Trần Huỳnh cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp toàn trường để bà Ánh nói lời xin lỗi trực tiếp và công khai đến người thầy mà bà đã xúc phạm.

Thiết nghĩ, đây là một bài học nhớ đời của người phụ nữ làm bên ngành bưu chính viễn thông này, như bà chia sẻ trong lời xin lỗi. Nếu không bị cộng đồng mạng lên án gay gắt, chưa chắc gì bà phụ huynh hống hách này chịu lùi bước, gửi lời xin lỗi đến thầy giáo Khánh.

Trong thời buổi công nghệ phát triển, không phải thông tin nào cũng có thể trương lên trang cá nhân, đôi khi gây tác dụng ngược và người đăng tải thông tin lãnh đủ mọi phiền phức.

Dương Cầm

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nguoi-phu-nu-lang-ma-thay-giao-vi-chiec-quan-cua-con-len-tieng-xin-loi-523283.html