Lời kể người la hét, gọi ứng cứu khi thấy bé gái sắp rơi từ tầng 12A

Đang nấu cơm, bà Huế phát hiện bé gái trèo qua lan can nên hò hét, gọi người ứng cứu.

Khoảnh khắc bé gái được cứu khi rơi từ tầng 12A Trèo qua lan can, bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội. Phát hiện sự việc, một người đàn ông đã kịp hứng đỡ cháu bé.

Chiều 1/3, bé gái N.P.H. (3 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (quận Đống Đa, Hà Nội) sau khi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Bệnh nhi được chẩn đoán trật khớp háng bên phải.

Là một trong những người đầu tiên phát hiện bé gái N.P.H. (3 tuổi) trèo qua lan can, bà Nguyễn Thị Huế (40 tuổi), sống tại tòa nhà 62 Nguyễn Huy Tưởng, cho biết thời điểm trên, bà đang nấu cơm.

 Bà Nguyễn Thị Huế. Ảnh: NVCC.

Bà Nguyễn Thị Huế. Ảnh: NVCC.

"Tôi ở tầng 11 tòa nhà 62 Nguyễn Huy Tưởng. Khi nấu cơm, tôi nhìn ra ngoài thì thấy bé gái đang bò trên lan can ban công. Lúc đó tôi rất hoảng loạn", bà Huế kể.

Trước khi bà Huế phát hiện sự việc, người phụ nữ này chỉ nghe thấy tiếng khóc trẻ em. "Tôi hét lớn gọi người cứu bé và dùng điện thoại quay lại clip. Lúc đó, tôi chẳng biết làm gì hơn", bà Huế kể.

Khoảng 1 phút sau, bé gái trượt tay rơi xuống, bà Huế cho biết lúc đó bà rất sợ hãi. "Khi chạy xuống và sang tòa 60B, bé gái đã được đưa đi cấp cứu", bà nhớ lại.

Ngay khi clip ghi lại cảnh bé gái rơi cùng tiếng hét thất thanh của bà Huế lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người khen ngợi hành động hô hoán kịp thời của bà.

Bà Huế quay lại cảnh bé gái trèo ra lan can. Ảnh: Cắt từ clip.

Chiều cùng ngày, thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết khi xảy ra sự cố, bố mẹ nạn nhân đi tiễn khách xuống sảnh, bé gái khi ở một mình đã trèo qua lan can và rơi xuống.

Nạn nhân sau đó thoát chết khi được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) kịp hứng đỡ. Sau vụ việc, bé gái bị trật khớp háng phải, còn người cứu nạn nhân bị bong gân tay.

Sau hành động nghĩa hiệp, anh Mạnh đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi thư khen và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao bằng khen.

Chiều 28/2, bé gái 3 tuổi trèo qua lan can rồi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng. Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải, quê Đông Anh, Hà Nội) đã trèo lên mái che sảnh tầng 1 hứng đỡ nạn nhân.

Bị trượt ngã do trời mưa, anh Mạnh vẫn kịp hứng đỡ khi bé gái rơi xuống. Nạn nhân thoát chết, còn mái tôn in hằn vết lõm sau pha va chạm mạnh.

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, bé gái bị trật khớp háng bên phải, đã được nắn chỉnh, đặt máng bột cố định. Các xét nghiệm khác về ổ bụng, lồng ngực không thấy dấu hiệu bất thường.

'Tự hào khi con cứu được bé gái rơi từ tầng 12A' Mẹ tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết sáng nay, anh vẫn lái xe đi chở hàng. Bà chưa kịp trò chuyện nhiều với con về việc cứu sống bé gái rơi từ chung cư.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-la-het-goi-ung-cuu-khi-thay-be-gai-sap-roi-tu-tang-12a-post1188532.html