Người phụ nữ Hong Kong ngồi tù vì bạo hành bạn trai

Nhiều lần đánh đập bạn trai khiến anh bị nhiều chấn thương thể chất và tâm lý, Mak Hoi Ching (39 tuổi) phải chịu mức án tù 3 năm 5 tháng.

Ngày 2/11, Mak Hoi Ching (39 tuổi, nhân viên bảo hiểm) bị tòa tuyên án tù 3 năm 5 tháng về tội hành hung, theo South China Morning Post.

Theo đó, Mak 4 lần tấn công, đánh đập dã man người bạn trai 30 tuổi (được gọi là X để bảo vệ danh tính) bằng ghế sắt, kéo hay thậm chí là lửa sau những lần cãi vã về tài sản.

Tháng 8/2018, người phụ nữ này còn từng đổ nước sôi từ ấm trà lên người bạn trai, bôi dầu ớt lên người anh tại căn hộ chung cư của mình.

Sau khi giám định thương tật, X bị bỏng độ 2 ở đùi, sưng đầu và có nhiều vết thương ở ngực, bụng. Một bác sĩ tâm thần còn cho biết X bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, thường xuyên lo lắng, thấp thỏm, suy giảm khả năng tập trung, mất ngủ và thường xuyên hoảng loạn khi nhớ về những lần bị bạn gái hành hạ.

Thậm chí, X còn không dám đến gần khu chung cư Mak sống vì sợ gặp phải cô.

 Tòa án tuyên phạt người phụ nữ bạo hành bạn trai hơn 3 năm tù.

Tòa án tuyên phạt người phụ nữ bạo hành bạn trai hơn 3 năm tù.

Tại phiên tòa, X nhiều lần bật khóc, run rẩy khi kể về những lần bị bạn gái "thượng cẳng chân hạ cẳng tay". Sự việc được đưa ra pháp luật sau khi anh kể hoàn cảnh của mình cho dì vào tháng 8/2018.

Tuy nhiên, Mak tỏ ra không hề hối hận, liên tục chối tội và nói rằng các vết thương là do X tự gây ra, lỗi duy nhất của cô là đã không ngăn bạn trai làm vậy. Sau khi kiểm tra, các chuyên gia tư vấn tâm lý cho biết X có vấn đề trong việc kiểm soát căng thẳng và đã 2 lần tự gây thương tích.

Người phụ nữ 39 tuổi từng có tiền án về tội hành hung người giúp việc, chịu phạt 640 USD vào năm 2013.

Về tình tiết giảm nhẹ, Mak phàn nàn mình bị căng thẳng tột độ do phiên tòa xét xử công khai, khiến cô không thể còn làm việc trong ngành bảo hiểm hoặc tài chính và cũng bị công ty chấm dứt hợp đồng vào tháng 7.

Luật sư bào chữa cho Mak yêu cầu tòa án cân nhắc mức án trong bối cảnh thân chủ mình có tình cảm thực sự với bạn trai, những vụ hành hung chỉ là bốc đồng và không có bằng chứng về thương tật vĩnh viễn.

Những bức thư từ cha mẹ của Mak, một người bạn trai cũ khác và các đồng nghiệp cũ, cũng mô tả người phụ nữ 39 tuổi là một người bạn gái yêu thương và tốt bụng.

Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng những mô tả này không khớp với những bằng chứng cho thấy Mak đã tàn nhẫn với X như thế nào. Cô sử dụng vũ khí nguy hiểm để tấn công trong khi bạn trai không có bất kỳ hành động khiêu khích nào.

"Những chấn thương mà X phải chịu cho thấy mức độ tàn bạo của bị cáo. Rõ ràng, bị cáo có những hành vi bạo lực và không hề tỏ ra hối hận", thẩm phán nhận định.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-hong-kong-ngoi-tu-vi-bao-hanh-ban-trai-post1149237.html