Người phụ nữ hỗ trợ điều tiết giao thông gần BV Nhi Trung ương

Mỗi khi đường Đê La Thành lối rẽ vào BV Nhi Trung ương có biểu hiện ùn tắc là bà Nguyễn Anh Thư (SN 1962) lại ra hỗ trợ điều khiển giao thông giúp người dân đi lại dễ dàng hơn.

Đoạn đường Đê La Thành, gần cổng BV Nhi Trung ương thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Mỗi lần ùn tắc đã gây không ít khó khăn cho những người lưu thông qua đây, đặc biệt là những gia đình đưa các cháu nhỏ vào BV Nhi Trung ương thăm khám và điều trị hay xe cấp cứu ra vào BV.
Nhìn thấy bất cập trên, bà Nguyễn Anh Thư (SN 1962, ở số nhà 893 đường Đê La Thành) đã miệt mài ra khu vực này điều khiển giao thông gần 1 năm nay.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Anh Thư cho biết, thời điểm tháng 9-2018, khu nhà trọ gần BV Nhi Trung ương bị cháy, bà lên tầng 4 nhìn xuống thì thấy xe cứu hỏa, cứu thương nối đuôi nhau vì tắc đường. Thấy vậy, bà đã vội vàng xuống hỗ trợ giúp xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy.

Sau lần hỗ trợ đó, bà bén duyên với công việc điều tiết giao thông ở trước cổng BV Nhi Trung ương, mặc dù không được ai phân công hay nhờ vả, tất cả công việc bà làm là tự nguyện.

"Mấy ngày đầu, thấy tôi đứng giữa đường cầm gậy chỉ chỏ, mọi người sống xung qusanh đều thấy lạ. Có người bảo tôi “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Một số người đi đường thì cười cợt, trêu đùa, nghĩ tôi bị điên, không nghe tôi điều khiển giao thông nhưng dần rồi mọi người quen và đến nay, cũng gần 1 năm tôi làm công việc này ", bà Thư nói.

Bà Thư điều khiển giao thông giúp người dân đi lại dễ dàng hơn... Ảnh: C.Phương

Bà Thư điều khiển giao thông giúp người dân đi lại dễ dàng hơn... Ảnh: C.Phương

Theo bà Thư, để điều tiết giao thông ở khu vực này phải hiểu và có tính đặc thù riêng. Ở khu vực này, thời điểm ùn tắc không có quy luật nào bởi chỉ cần 1-2 xe ô tô không chú ý quan sát, đi từ BV Nhi Trung ương ra rẽ trái là có thể gây ùn tắc ngay. Do vậy, khi bà điều khiển, mặc dù xe máy được phép rẽ trái (xe ô tô có biển cấm rẽ trái) nhưng nhiều khi bà hướng dẫn họ đi lên 1 đoạn mới rẽ để tránh ùn tắc.

Gần 1 năm qua, do nhà gần ngay khu vực lối rẽ từ đường Đê La Thành vào BV Nhi Trung ương nên mỗi khi có ùn ứ hay tắc đường, bà Thư đều cầm còi và gậy ra điều khiển giao thông.

"Phần lớn người dân lưu thông qua đây rất tuân thủ giao thông nhưng cũng có một số người ý thức rất kém, họ chỉ biết bản thân mình, lách đi cho bằng được mà không chịu tuân thủ, nhường nhịn cho các phương tiện khác. Và cũng chính vì không chịu nhường đường nhau nên mới xảy ra tình trạng giao thông hỗn loạn ở khu vực này.

Mặt khác, không phải lúc nào lực lượng chức năng cũng có mặt ở đây nên mỗi khi tắc đường, bà thường hỗ trợ mọi người để di chuyển qua khu vực ùn tắc. Bởi điều bà lo nhất là mỗi lần xe cấp cứu đến mà không vào BV được, chỉ chậm tích tắc, vài phút có thể nguy hiểm đến tính mạng trẻ nhỏ.

“Dù nắng hay mưa, cứ tắc đường, ùn ứ là tôi lại ra điều khiển giao thông giúp mọi người. Ai nói gì thì nói nhưng tôi thấy giúp được mọi người đi lại dễ dàng, giúp các cháu nhỏ vào viện thăm khám và điều trị nhanh là mừng rồi”, bà Thư chia sẻ.

Anh Nguyễn Sơn, người lái xe ôm tại khu vực này cho hay, bà Thư điều khiển giao thông ở khu vực này được gần 1 năm nay. Bằng hiệu quả, giảm thiểu tắc đường, các phương tiện lưu thông tốt, hành động của bà được nhiều người biết ơn và thán phục.

Công Phương – Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-phu-nu-ho-tro-dieu-tiet-giao-thong-gan-bv-nhi-trung-uong-161264.html