Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, gần 10 năm qua, chị Lê Thị Ánh Tuyết (56 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) cùng các thành viên của nhóm thiện nguyện "Diệu Sương Ánh Tuyết" duy trì hoạt động phát cơm, cháo, mỳ, bún giá "0 đồng" tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (H. Đại Lộc). Ngoài ra, nhóm còn tổ chức hoạt động chuyến xe "0 đồng" đưa đón bệnh nhân nghèo; chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 được nhiều người ngợi khen.

Các thành viên nhóm thiện nguyện "Diệu Sương Ánh Tuyết" (chị Tuyết đội mũ).

Các thành viên nhóm thiện nguyện "Diệu Sương Ánh Tuyết" (chị Tuyết đội mũ).

Nặng lòng với người nghèo

Chúng tôi biết đến nhóm thông qua những bài viết kêu gọi Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trên trang facebook cá nhân "Diệu Sương Ánh Tuyết" của chị Tuyết (chủ nhiệm nhóm). Gặp chúng tôi, chị Tuyết cởi mở tâm sự, mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2011, chị Tuyết cùng những người bạn có tấm lòng thiện nguyện nảy ra ý tưởng nấu cơm, cháo, mỳ, bún giá "0 đồng" phát cho người nghèo đang điều trị tại Bệnh viện khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Chị Tuyết là chủ một cơ sở chế biến bột ngũ cốc. Vốn là người có tấm lòng thiện nguyện, hàng tháng chị trích một phần lợi nhuận từ kinh doanh nấu 300-400 suất ăn và sữa, phát 1 tuần 1-2 lần tại bệnh viện. Ngoài ra, vào những ngày lễ, Tết, nhóm thiện nguyện của chị Tuyết còn tổ chức nhiều hoạt động tặng quà cho những người khó khăn, trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; vận động xây mới và sửa chữa hàng chục ngôi nhà cho người nghèo trên địa bàn H. Đại Lộc và H. Nam Giang... Hiện tại chị đang vận động kinh phí tổ chức chuyến đi về các xã vùng núi H. Nam Giang tặng quà trung thu cho trẻ em và người dân còn nhiều khó khăn.

"Ý nghĩ làm thiện nguyện hình thành lúc tôi chăm mẹ bị ốm nằm ở bệnh viện. Lúc đó, có rất nhiều bệnh nhân nghèo nằm chung phòng tiết kiệm từng đồng mua thức ăn, hoàn cảnh rất đáng thương. Sau đó, tôi bàn với gia đình nấu đồ ăn phát miễn phí phát tại bệnh viện. Thời gian sau, thấy việc làm của tôi ý nghĩa nên có nhiều người muốn tham gia, sau đó chúng tôi thành lập nhóm thiện nguyện "Diệu Sương Ánh Tuyết". Hoạt động được vài tháng, nhóm được rất nhiều Mạnh Thường Quân đồng hành ủng hộ kinh phí tổ chức hoạt động quy mô hơn. Có nguồn kinh phí, mỗi tháng nhóm nấu khoảng 40.000 suất cháo, mỳ, bún, cơm và sữa phát miễn phí trước Bệnh viện khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho những bệnh nhân, người nghèo khó khăn", chị Tuyết tâm sự.

Chị Tuyết đưa đón miễn phí những bệnh nhân nghèo.

Chuyến xe "0 đồng"

Ngoài những hoạt động trên, nhóm thiện nguyện của chị Tuyết được nhiều người biết đến thông qua hoạt động chuyến xe "0 đồng" đưa đón bệnh nhân nghèo đầy ý nghĩa. Chị Tuyết chia sẻ, ý tưởng chuyến xe "0 đồng" hình thành trong tâm trí của chị từ tháng 4-2019. Trong lúc phát cháo miễn phí, chị nhìn thấy nhiều bệnh nhân vừa xuất viện đứng ngoài đường đón xe về. Có xe chạy đến lấy giá cao họ không đủ tiền đành đứng xin đường, hy vọng sẽ gặp được người quen chở về. "Hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí và tôi muốn làm điều gì đó để giúp họ. Về nhà, tôi kể lại sự việc cho gia đình nghe và mong muốn mua một chiếc xe ô-tô 7 chỗ chở những bệnh nhân nghèo thì ai nấy đều đồng ý. Tôi lấy tiền tiết kiệm của gia đình mua 1 chiếc xe ô-tô 7 chỗ giá 280 triệu đồng. Biết tôi mua xe để chở người nghèo khó khăn miễn phí, người chủ đã bớt 50 triệu đồng hỗ trợ xăng. Xe đã có nhưng chưa có tài xế, tôi liền đăng bài viết kêu gọi giúp đỡ và được nhiều bác tài trẻ có tâm nhiệt tình tham gia. Bắt đầu triển khai hoạt động này, nhóm đã đăng thông tin rộng rãi trên mạng xã hội. Hằng ngày, các thành viên trong nhóm sẽ tiếp cận những bệnh nhân xuất viện, ai cần sẽ đưa về tận nhà. Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng trước cổng bệnh viện luôn có thành viên của nhóm túc trực. Ngoài việc đưa về nhà, có người cần xe đưa đến bệnh viện tái khám sẽ gọi cho tôi hoặc bác tài đến đón", chị Tuyết trải lòng.

Chị Tuyết (thứ 3, phải sang) cùng nhóm thiện nguyện tặng quà cho trẻ em, người dân khó khăn ở H. Nam Giang.

Hơn 1 năm hoạt động chuyến xe "0 đồng", chị Tuyết không thể nhớ hết đã "thồ" bao nhiêu người hoàn cảnh khó khăn, hễ ai cần thì chị đều giúp đỡ. Thời điểm dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp ở địa bàn Quảng Nam, nhóm của chị cũng không kỳ thị hay sợ hãi, vẫn tổ chức hoạt động chuyến xe "0 đồng" đưa đón bệnh nhân nghèo tại bệnh viện về nhà và ngược lại. "Chúng tôi làm tốt công tác sát khuẩn, đeo khẩu trang cho mọi người trước khi xe lăn bánh. Có xe đưa về miễn phí họ mừng lắm, hết lời cảm ơn! Làm thiện nguyện phải giúp đỡ nhau những lúc khó khăn thế này. Dịch bệnh rồi sẽ bị đẩy lùi, nhưng tình người thì luôn sáng mãi trong tâm mỗi thành viên nhóm, ai cũng đầy nhiệt huyết", chị Tuyết tâm sự. Chuyến đi nào cũng có mặt chị Tuyết trên xe để phụ giúp xách hành lý, hỏi thăm, động viên về bệnh tình nhằm giúp họ vơi bớt nỗi đau. Những trường hợp khó khăn, chị sẽ trích quỹ nhóm để giúp đỡ, sau đó viết bài đăng lên Facebook kêu gọi sự giúp đỡ.

Ngoài ra, trong lúc Quảng Nam trở thành tâm dịch, nhóm thiện nguyện của chị Tuyết đã vận động các Mạnh Thường Quân hàng trăm triệu đồng mua nhu yếu phẩm, vật dụng y tế ủng hộ cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ lương thực cho người dân đang bị cách ly, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chị Tuyết bộc bạch: "Bây giờ con cái của tôi đã yên bề gia thất, quãng đời còn lại tôi sẽ dành để giúp đỡ những người nghèo. Nhưng quan trọng hơn hết, trên con đường thiện nguyện của mình, tôi rất cần sự đồng hành của các thành viên trong nhóm và Mạnh Thường Quân giúp sức, chia sẻ yêu thương với người nghèo để cuộc sống này tươi đẹp hơn...".

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_232038_nguoi-phu-nu-giau-long-nhan-ai.aspx