Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Sau bài viết trong chuyên mục 'Kết nối yêu thương' của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, chúng tôi gặp bà Đỗ Thị Hằng Nga (ngụ phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu). Nghe chúng tôi kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Hoàng Thị Cúc và ông Phạm Kỷ, bà Hằng Nga lập tức chuẩn bị quà đến thăm, động viên họ.

Bà Đỗ Thị Hằng Nga đến thăm và tặng quà gia đình ông Phạm Kỷ tại căn nhà thuê trọ trong hẻm 441/23/6, Trần Phú, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu.

Bà Đỗ Thị Hằng Nga đến thăm và tặng quà gia đình ông Phạm Kỷ tại căn nhà thuê trọ trong hẻm 441/23/6, Trần Phú, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu.

Cơn mưa chiều rỉ rả không ngớt, nhưng bà Đỗ Thị Hằng Nga vẫn đội mưa tìm đến căn nhà trọ tại hẻm 441/23/6, Trần Phú, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu để thăm vợ chồng già neo đơn là bà Hoàng Thị Cúc và ông Phạm Kỷ để trao phần quà gồm: gạo, mì tôm, nước mắm, đường, nước tương, bột ngọt, bột giặt và hơn chục con cá đù .

Đây không phải là lần đầu bà Nga trợ giúp người nghèo với những phần quà thiết thực. Có nhiều trường hợp khẩn cấp cần tiền để chữa bệnh, bà Nga cũng giúp tận tình. Như trường hợp bà Nguyễn Thị Ba (ngụ phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) cần tiền để phẫu thuật van tim, bà Nga đã tặng số tiền 10 triệu đồng để bà được điều trị kịp thời.

Năm nay, bà Nga vừa bước qua tuổi 60, và bà đã có đến 18 năm tham gia ủng hộ và vận động mọi người cùng làm từ thiện. Bà Nga tâm sự: “Gia đình có cơ sở bán hàng điện gia dụng từ năm 1987, việc kinh doanh thuận lợi nên kinh tế cũng ổn định. Khi con cái đã trưởng thành, tôi nhận thấy còn nhiều người còn khó khăn nên muốn san sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Người thân trong gia đình không những hết lòng ủng hộ, mà còn cùng làm việc từ thiện với tôi”.

Lúc đầu, bà Nga tìm hiểu, giúp đỡ những hội viên phụ nữ khó khăn trong Chi Hội LHPN phường Thắng Nhất. Từ đó, bà Nga gắn bó với phong trào từ thiện của Hội phụ nữ tại địa phương. Càng đi làm từ thiện, bà Nga càng nhận thấy còn rất nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ. Vì vậy, với mong muốn có nhiều hơn những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay, góp sức để việc làm từ thiện được lan tỏa, bà Nga đã vận động thêm nhiều chị em khác tham gia nhóm thiện nguyện Sen Hồng (TP.Vũng Tàu), tích cực vận động những người có tấm lòng nhân ái đóng góp cho quỹ từ thiện.

Thời gian qua, bà Nga cùng với các chị em trong nhóm thiện nguyện Sen Hồng đã vận động các nhà hảo tâm trong nước và kiều bào ở nước ngoài đóng góp vật chất giúp các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật và tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh, cũng như các địa phương lân cận. Bên cạnh đó, bà Nga còn tham gia nấu ăn tại quán cơm 2.000 đồng dành cho người nghèo tại địa chỉ 61 đường Trần Đồng, phường 3, TP.Vũng Tàu; bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Lê Lợi, Tịnh xá Ngọc Hương (TP.Vũng Tàu), Bệnh viện Tâm Thần (huyện Châu Đức).

Bà Đỗ Thị Hằng Nga tâm niệm: “Tôi may mắn hơn những người khác là có sức khỏe và công việc thuận lợi. Làm từ thiện cần xuất phát từ cái tâm, chỉ mong sao mình luôn khỏe mạnh để có thể giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn”.

Chị Nguyễn Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội LHPN phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu cho biết: “Bà Hằng Nga không những tích cực tham gia công tác từ thiện, mà còn là hội viên gương mẫu, hòa đồng với mọi người của Hội LHPN phường”.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201909/nguoi-phu-nu-giau-long-nhan-ai-874218/