Người phụ nữ gắn bó cả đời với nghề đan cần xé

Ở độ tuổi 72, bà Trần Thị Trừ ngụ tại ấp Hòa Hiệp 1, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ngày ngày ngồi đan cần xé. Được người bà con chỉ cách đan khi mới mười mấy tuổi, từ đó đến nay, bà Trừ gắn bó với nghề dù con cháu trong gia đình khuyên bà nghỉ ngơi. Tuổi cao, sức khỏe giảm, bà nghỉ được vài bữa lại nhớ nghề, nhớ những đường đan nên tiếp tục đan cần xé.

Bà Trừ là một trong những người có thâm niên lâu năm nhất nhì làng nghề đan cần xé truyền thống tại xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Với đôi tay khéo léo, thoăn thoắt, trong chốc lát bà đã hoàn thành sản phẩm.

Nghề đan cần xé tại ấp Hòa Hiệp 1, xã An Ninh Đông được công nhận làng nghề truyền thống từ năm 2013. Hiện toàn ấp còn khoảng hơn chục hộ duy trì nghề này, chủ yếu là người lớn tuổi.

Mặc dù có tiếng vang, tạo được chỗ đứng vững chắc nhưng làng nghề truyền thống đan cần xé còn khó khăn như nguyên liệu ngày càng ít, đầu ra sản phẩm chậm...

Trải qua hàng chục năm, nghề đan cần xé ở xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An còn sức sống và để làng nghề truyền thống này ngày càng “đứng vững” trên thị trường thì cần có sự hỗ trợ vốn và nguồn nguyên liệu cho người làm nghề.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/nguoi-phu-nu-gan-bo-ca-doi-voi-nghe-dan-can-xe-245708.htm