Người phụ nữ đóng giả đàn ông suốt 30 năm vì lý do đặc biệt

Sau khi chồng qua đời vì đau tim, người phụ nữ đã dành 36 năm đóng giả làm đàn ông để có thể nuôi con gái trưởng thành.

Petchiammal (hiện 57 tuổi) lấy chồng ở độ tuổi 20 nhưng mới kết hôn được 15 ngày thì chồng bà qua đời vì bệnh tim. Chồng vừa mất thì bà phát hiện mình đã mang thai.

Ngay sau khi sinh con gái, bà đã phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Tuy nhiên việc nuôi con của một bà mẹ đơn thân ở ngôi làng Katunayakkanpatti của Tamil Nadu – nơi xã hội gia trưởng thống trị- không hề dễ dàng.

Petchiammal làm thuê tại công trường xây dựng, khách sạn, quán trà, nhưng ở đâu bà cũng phải đối mặt với quấy rối và chế nhạo tình dục mỗi ngày. "Tôi quyết định không tái hôn, nhưng không ngờ một mình nuôi con khó khăn đến thế", bà nói. Vì vậy Petchiammal quyết định mình cần phải thay đổi.

Một ngày nọ, Petchiammal đến Đền Tiruchendur Murugan ở Tiruchendur để cắt tóc ngắn, thay sari (trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ) bằng áo sơ mi và lungi (khăn quấn của nam giới Ấn Độ).

Đồng thời, Petchiammal cũng đổi tên thành Muthu. Nhưng để che giấu thân phận, bà và con gái phải bắt đầu cuộc sống ở một vùng đất mới.

"Hơn 20 năm trước, chúng tôi tái định cư ở Kattunayakkanpatti. Chỉ những người thân ở quê nhà và con gái mới biết tôi là phụ nữ.

Tôi đã làm mọi việc, từ họa sĩ, thợ pha trà, thợ làm bánh parotta cho đến những công việc thời vụ. Tôi tiết kiệm từng xu để đảm bảo cuộc sống cho con gái mình", Petchiammal chia sẻ với tờ The New Indian Express.

Petchiammal đã đóng giả nam giới trong hơn 3 thập kỷ. Giờ đây, cô con gái Shanmugasundari của bà đã trưởng thành và lập gia đình nên Petchiammal không cần phải giấu giếm nữa.

Petchiammal sau đó tiết lộ danh tính thật của mình và nhận được sự ngưỡng mộ, khâm phục của hàng triệu người trên khắp Ấn Độ. Tuy nhiên, bà không muốn quay lại cuộc sống trước đây.

Vì đã đóng vai một người đàn ông trong hơn 36 năm, người phụ nữ muốn tiếp tục là Muthu cho đến ngày qua đời. "Tôi vẫn là Muthu cho đến khi tôi nhắm mắt", bà nói. Các loại giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng của bà đều ghi giới tính nam.

Câu chuyện cảm động và đáng kinh ngạc này khiến chúng ta nhớ đến Virgjinesha - những Trinh nữ tuyên thệ của Albania - những người phụ nữ dành cả cuộc đời làm đàn ông vì lợi ích của gia đình họ.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-dong-gia-dan-ong-suot-30-nam-vi-ly-do-dac-biet-a553523.html