Người phụ nữ đoạt mạng gã đàn ông biến thái vì từng bị cưỡng hiếp

Sau khi chuốc thuốc mê gã đàn ông, bà Tiểu Quyên (tên nhân vật được thay đổi) đã cắt 'của quý' của hắn ta rồi siết cổ đến chết.

Ngày 9/11, trang Sina đưa tin về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Quán Vân, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Theo đó, nghi phạm là người phụ nữ tên Tiểu Quyên, 51 tuổi, trình độ học vấn hết cấp 2 và không có công việc ổn định.

Cụ thể, chiều ngày 16/7/2019, Tiểu Quyên đến nhà của một người đàn ông họ Trần, 64 tuổi rồi lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước của hắn ta. Được biết, loại thuốc này được gọi là clonazepam, thường xuyên được Tiểu Quyên sử dụng và có hiệu quả cao. Tiểu Quyên khai báo, cô đã cho khoảng 7,8 viên vào ly nước.

Sau khi ăn cơm xong, Trần cầm ly nước lên uống một hơi rồi từ từ thiếp đi. Sau khi kiểm tra không thấy Trần có phản ứng gì, Tiểu Quyên dùng kéo cắt “của quý” của Trần đi rồi dùng tất lụa siết cổ nạn nhân đến chết. Gây án xong, Tiểu Quyên đã đến sở cảnh sát đầu thú. Tại đây, bà khai báo toàn bộ câu chuyện và cho biết động cơ là vì “một tháng trước đây, Trần đã cưỡng hiếp mình”.

Theo đó, vào một ngày tháng 6/2019, bà bị đối phương cưỡng hiếp ngay tại nơi ở của Trần nên bà Tiểu Quyên đã nảy sinh ý định trả thù.

Cơ quan kiểm sát cho rằng, hung thủ cố ý tước đoạt mạng sống của người khác, các tình tiết phạm tội và bằng chứng đã có đủ. Sau khi gây án, hung thủ đã thành khẩn khai nhận mọi thứ, đây có thể là tình tiết giảm nhẹ. Đầu tháng 11/2020, hung thủ bị Viện kiểm sát khởi tố, hiện tại vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử.

Han (theo Sina)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-doat-mang-ga-dan-ong-bien-thai-vi-tung-bi-cuong-hiep-a496125.html