Người phụ nữ đi xe Audi phản ứng dị thường khi lộ bọc ma túy tại chốt 141

Khi vừa bước ra từ xe ô tô hạng sang hiệu Audi, người phụ nữ đã đi cách ra một đoạn, cho rằng cán bộ của tổ Y2/141 không được kiểm tra túi xách của chị ta, vì 'toàn đồ phụ nữ'. Tới lúc bị phát hiện hành vi giấu bọc ma túy tổng hợp lớn trong túi, đối tượng này lại phản ứng dị thường khi liên tục khóc lóc, van xin... người đàn ông đi cùng.

Tối 28-3-2020, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Lê Mạnh Hưng (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Liễu Giai - Đội Cấn (quận Ba Đình).

Tới 22h, tổ công tác phát hiện một xe ô tô hiệu Audi phóng nhanh, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Lúc này, trên xe có một đôi nam nữ.

Chiếc xe Audi chở đôi nam nữ có biểu hiện nghi vấn, bị tổ Y2/141 chặn dừng

Chiếc xe Audi chở đôi nam nữ có biểu hiện nghi vấn, bị tổ Y2/141 chặn dừng

Khi vừa xuống xe, người phụ nữ đã chủ động đi cách ra một đoạn, không đồng ý cho cán bộ của tổ Y2/141 kiểm tra chiếc túi xách của chị ta, với lý do "túi toàn đồ phụ nữ". Tuy nhiên, trước dấu hiệu bất thường, lực lượng làm nhiệm vụ đã giải thích cho người phụ nữ hiểu về chức năng, nhiệm vụ, đồng thời kiên quyết kiểm tra.

Khi mở túi ra, cảnh sát phát hiện một túi nilon to chứa rất nhiều viên nén màu xanh da trời, cùng một gói nilon đựng chất bột màu đỏ. Lúc này, người phụ nữ giải thích đó là "thuốc phụ nữ" giúp chị ta giảm đau, song lời nói dối này nhanh chóng bị vạch trần.

Trung tá Lê Mạnh Hưng cho biết: "Đối tượng nữ rất quanh co, ngoan cố. Chị ta nói rằng, cuộc sống khó khăn nên mới giấu chồng việc bán ma túy. Tuy nhiên, khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện hai người này mang theo một lượng lớn tiền mặt. Toàn bộ tang vật đã được kiểm đếm, niêm phong trước sự chứng kiến của họ".

Sau khi làm rõ, tổ Y2/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Liễu Giai để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/clip-nguoi-phu-nu-di-xe-audi-phan-ung-di-thuong-khi-lo-boc-ma-tuy-tai-chot-141/848472.antd