Người phụ nữ đeo nhiều vàng tử vong: Cuộc gọi cuối

Trước khi được phát hiện tử vong ở nhà hoang, người phụ nữ được người thân gọi điện và nạn nhân cho biết đang đi làm đẹp.

Vụ việc bà T.H.Đ (37 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước) tử vong trong căn nhà bỏ hoang tại ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau khiến nhiều người quan tâm.

Ông T.H.N. - cha ruột của nạn nhân cho biết, từ khi sinh ra, Đ. đã mang dị tật bẩm sinh ở chân. Thấy con kém may mắn nên từ nhỏ vợ chồng ông N. dành trọn tình thương cho đứa con bất hạnh. Năm 20 tuổi, Đ. lập gia đình với một người đàn ông quê ở huyện Năm Căn (Cà Mau) và có 1 con trai. Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì cả 2 chia tay.

Với tính tình hiền lành, cộng với sự chí thú làm ăn nên Đ. đã tích cóp được số vốn để làm ăn và sắm vàng sau hơn 10 năm bán vé số dạo. Một hộ dân sống ở thị trấn Cái Nước chia sẻ rằng Đ. bán vé số rất đắt do thấy nó tật nguyền cộng với gia đình ông N. cũng hiền lành nên mọi người thường xuyên mua ủng hộ Đ.

Cách đây khoảng 6 năm, bà Đ. gặp ông Nguyễn Văn Minh (55 tuổi; ngụ ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) rồi cả 2 sống chung như vợ chồng dù ông Minh đã có gia đình. Đôi vợ chồng hờ này sau đó có chung một đứa con gái.

Nạn nhân mất đi, bỏ lại con gái mới 3 tuổi

Nạn nhân mất đi, bỏ lại con gái mới 3 tuổi

Ngày 11/11, bà Đ. được một người đàn ông đeo khẩu trang chở đi. Lúc này, người quen liên hệ thì được bà Đ. cho biết đi lên Cà Mau khoảng 2 giờ để làm đẹp. Tuy nhiên, tối đến ông N. vẫn không thấy con gái về nhà. Hôm sau, ông N. trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm do linh tính con gặp chuyện chẳng lành.

Chiều 15/11, ông N. được công an thông báo đến ấp Thị Tường A nhận diện thi thể người phụ nữ được người dân phát hiện, lúc này ông cảm thấy bất an.

"Khi nhận thi thể, tôi thấy trên tai nó còn 1 chiếc bông vàng 18k, 1 chiếc khâu, cách thi thể khoảng 4m là 1 chiếc bông tai bị rớt cùng những vết máu đã khô. Có lẽ trước giây phút định mệnh, con gái tôi đã chống cự yếu ớt để tìm lấy sự sống", ông N. nói trong nước mắt.

Theo lời ông N, Đ. tiết kiệm nên ngoài khoản tiền làm ăn, còn lại bao nhiêu thì mua vàng đeo. Trước đó ông nhiều lần khuyên con gái không nên vàng nhiều vàng nhưng con gái lại phớt lờ.

Sau khi xảy ra sự việc, ông chưa dám báo tin này cho vợ ông đang bị tai biến nên ông N. cùng người thân quyết định đưa bà xuống nhà người quen để ở nhà lo tang lễ cho con.

Liên quan đến vụ việc trên, tối ngày 16/11, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Minh (55 tuổi, ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, Cà Mau). Tuy nhiên nghi phạm này đã treo cổ tự tử.

Ông Minh đã có vợ và hai con. Khi còn bán kem trên Cái Nước, ông Minh quen biết với nạn nhân rồi sống chung như vợ chồng. Không những thế, cả 2 người đã có 1 người con chung, năm nay lên 3 tuổi.

Ngày 11/11, nghi phạm M. chở bà Đ. bằng xe máy đi từ thị trấn Cái Nước về hướng TP. Cà Mau. Trên đường đi, Minh ghé mua khẩu trang và camera của tiệm tạp hóa ghi rõ hình ảnh, chiếc xe nghi phạm điều khiển.

Hồng Hoa (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguoi-phu-nu-deo-nhieu-vang-tu-vong-cuoc-goi-cuoi-3422709/