Người phụ nữ chở tên cướp về nhà rồi hô hoán mọi người vây bắt

Bị tên cướp dí dao vào cổ, chị Trinh nói với tên cướp lên xe chở về nhà để lấy tiền. Trên đường, chị Trinh chở tên cướp chạy thẳng vào nhà một người quen rồi hô hoán người vây bắt.

Sáng 2/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Chí Thương (32 tuổi, trú tại xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) về tội “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào khoảng 17h chiều 21/7/2020, chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (25 tuổi, trú tại xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) đến khu vực nghĩa trang Bình Hòa (xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) để làm cỏ, trồng hoa và thắp nhang phần mộ của một người thân trong gia đình.

Nguyễn Chí Thương tại Cơ quan điều tra

Nguyễn Chí Thương tại Cơ quan điều tra

Thấy chị Trinh đi một mình, nghĩa trang lúc này vắng người nên đối tượng Thương cầm theo 1 con dao nhọn và 1 viên gạch đi đến chỗ chị Trinh đang thắp nhang với mục đích đe dọa cướp tài sản. Khi đi đến, Thương dùng dao, gạch đe dọa chị Trinh phải đưa tiền cho hắn. Tuy nhiên, chị Trinh không đồng ý mà bỏ chạy.

Ngay lập tức, Thương đuổi theo nắm tóc chị Trinh giữ lại rồi dùng tay kẹp cổ, vật ngã nạn nhân xuống đất. Trong lúc giằng co cướp chiếc túi thì chị Trinh có nói với Thương là chị sống một mình, đừng làm hại và sẽ chở Thương về nhà để lấy tiền thì Thương đồng ý.

Trên đường về, chị Trinh đã chở Thương chạy thẳng vào nhà một người thân rồi hô hoán. Lúc này, vì sợ nên Thương đã nhanh chóng chạy vào rẫy cà phê gần đó rồi tẩu thoát. Ngày hôm sau, chị Trinh đến Công an xã Bình Thuận trình báo và Thương bị bắt giữ sau đó.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/cho-ten-cuop-ve-nha-roi-ho-hoan-nguoi-vay-bat-618142/