Người phụ nữ Ca Dong 'hai giỏi'

Chị Y Phiên, người dân tộc Ca Dong, công nhân Đội 11, Công ty 732, Binh đoàn 15 là tấm gương 'hai giỏi' trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ năm 2014 đến 2019, chị liên tục được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua toàn quân (năm 2017) và nhiều bằng khen, giấy khen.

Là con đầu trong gia đình có 6 anh chị em ở thôn Đăk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), chị Y Phiên phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn học. Do không có kiến thức, kỹ thuật chăm sóc các loại cây công nghiệp và tăng gia, chăn nuôi nên cái đói, cái nghèo vẫn quanh năm đeo bám gia đình chị. Năm 2005, chị được nhận vào làm công nhân của Công ty 732 và cuộc sống gia đình thay đổi từ đó.

 Chị Y Phiên cạo mủ trong vườn cao su của gia đình.

Chị Y Phiên cạo mủ trong vườn cao su của gia đình.

Chị được công ty hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, khai thác cây cao su, cà phê đúng kỹ thuật, cho năng suất cao. Với bản tính siêng năng, chịu khó, hằng ngày chị có mặt ở lô cao su từ sáng sớm để bắt đầu công việc. Chị tỉ mỉ trên từng đường cạo, chắt chiu từng giọt mủ cao su. Nhờ đó, sản lượng và thu nhập của chị luôn dẫn đầu đơn vị.

Ngoài công việc của đơn vị, chị cùng chồng khai hoang trồng thêm 2,5ha cà phê, 3ha cao su của gia đình. Trong điều kiện giá mủ cao su và cà phê xuống thấp, chị vẫn đạt lương bình quân 6,5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, mỗi năm gia đình chị thu nhập gần 300 triệu đồng từ nương rẫy. Gia đình chị có của ăn của để, mua sắm được các vật dụng sinh hoạt cần thiết, hai con chị được nuôi ăn học đầy đủ. Trao đổi với chị Y Phiên, chúng tôi khâm phục hơn khi biết chị không chỉ lo cho cuộc sống gia đình mà đã cùng với cán bộ Công ty 732 đi vận động 38 hộ người dân tộc thiểu số vào làm công nhân của công ty. Chị còn hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và cho bà con vay hàng chục triệu đồng tiền vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi... “Làng mình bây giờ không ai phải đói nữa, nhà nào cũng có xe máy, ti vi. Người già được chăm sóc chu đáo, trẻ con thì được đến trường học chữ”, chị Y Phiên vui mừng cho biết.

Bài và ảnh: BÙI THANH QUÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nguoi-phu-nu-ca-dong-hai-gioi-643869