Người phụ nữ bị tạt axit làm người mẫu ảnh

Năm 2010, Masoumeh Ataei, một phụ nữ người Iran nộp đơn xin ly dị chồng. Sau đó, cô bị bố chồng tấn công bằng axit.

Khuông mặt Masoumeh Ataei vẫn biến dạng sau nhiều ca phẫu thuật.

Khuông mặt Masoumeh Ataei vẫn biến dạng sau nhiều ca phẫu thuật.

Người phụ nữ 27 tuổi – bà mẹ của 2 đứa con – bị biến dạng, bỏng nặng ở mặt và tay. Xót xa hơn, cô bị mất thị lực.

Trong suốt 10 năm qua, cô đã trải qua 38 ca phẫu thuật với hi vọng lấy lại làn da của mình.

Năm 2014, bằng số tiền tài trợ của một nhà hảo tâm, cô chuyển đến Washington và sống ở Mỹ trong vòng 1 năm để phẫu thuật và lấy lại thị lực. Nhưng không may mắn, việc điều trị không thành công. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được Ataei tiếp tục nỗ lực.

“Sắc đẹp không chỉ là thứ mà người ta nhìn thấy. Nếu một người phụ nữ bị biến dạng hoặc có khuyết điểm trên khuôn mặt, điều đó không có nghĩa là cô ấy không xinh đẹp. Sắc đẹp có thể được định nghĩa bởi các tiêu chí khác” – cô chia sẻ với tờ Reuters.

Ataei cho biết cô đã từng lo lắng, sợ hãi khi nghe những điều đàm tiếu của mọi người, cũng như lo lắng về hậu quả. Nhưng cũng chính mọi người đã giúp cô trở lại với cuộc sống một cách tích cực.

Masoumeh Ataei khi chưa bị tấn công.

Hiện Ataei là người phụ nữ được lấy làm biểu tượng của ý chí và sự mạnh mẽ. Cô cũng đang làm công việc người mẫu ảnh cho những trang phục truyền thống được thiết kế bởi một nhà xưởng ở Tehran.

Cô làm việc với nhiếp ảnh gia, tạo dáng trước ống kính với 50 chiếc váy khác nhau.

Theo thống kê, mỗi năm có ít nhất 50 người, hơn một nửa số đó là phụ nữ, là nạn nhân của các vụ tấn công axit ở Iran. Năm 2019, Quốc hội nước này đã thông qua đạo luật quy định những kẻ phạm tội tạt axit có thể bị kết án mức cao nhất là tử hình.

Hiện cô làm người mẫu cho một xưởng thiết kế chuyên các trang phục truyền thống của Iran.

Đăng Dương(Theo Reuters)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/nguoi-phu-nu-bi-tat-axit-lam-nguoi-mau-anh-690275.html