Người phụ nữ bị sét đánh tử vong, gia cảnh khó khăn

Trời đang nắng, bất ngờ mưa kèm theo giông lốc, người phụ nữ đang làm việc trên đồng lúa ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) không kịp chạy về nhà, bị sét đánh dẫn đến tử vong.

Nhiều cột đèn bị gãy đổ tại thành phố Vinh, nhưng rất may không ảnh hưởng tới người đi đường.

Nhiều cột đèn bị gãy đổ tại thành phố Vinh, nhưng rất may không ảnh hưởng tới người đi đường.

Thông tin ban đầu, vào cuối chiều 17/5, trời đang nắng thì mây kéo đến trên cánh đồng xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương. Sau một tiếng nổ lớn kèm theo sấm chớp, người dân phát hiện chị Trần Thị Hà (SN 1976, trú xã Thanh Đồng) đang làm việc trên đồng lúa bất ngờ ngã xuống.

Người dân làm đồng gần đó đã chạy đến tìm cách cứu chị Hà nhưng chị Hà không qua khỏi.

Gia đình chị Hà thuộc diện khó khăn, vợ chồng chị vừa nhận một em bé về làm con nuôi.

Mưa lớn kèm theo giông lốc trong chiều tối 17/5 tại Nghệ An đã khiến hàng ngàn héc-ta lúa, ngô đang kỳ thu hoạch bị đổ rạp, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, trâu, bò bị chết. Còn tại thành phố Vinh nhiều cột đèn trang trí bị sập gãy...rất may không ảnh hưởng tới người đi đường.

Ông Nguyễn Việt Đức, trưởng phòng đô thị thành phố Vinh cho biết: "Công trình cột đèn là do xã hội hóa, nhưng đơn vị chưa bàn giao cho thành phố. Để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, trước tiên sẽ cho tháo dỡ hết các cây cột đèn bị đổ hay bị nghiêng".

Zen Linh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/nguoi-phu-nu-bi-set-danh-tu-vong-gia-canh-kho-khan-517428.html