Người phụ nữ bị sát hại phi tang xác ở nghĩa trang: Lộ chi tiết hung thủ ra tay tàn độc

Chồng nạn nhân cho biết, khi ra hiện trường, 10 đầu ngón chân của vợ bị mòn gần hết, khả năng hung thủ đã gây án ở một nơi khác rồi kéo lê ra nghĩa trang để phi tang.

Anh Nguyễn Tiến Trung (chồng cũ chị Kh.) gục khóc bên thi thể vợ.

Anh Nguyễn Tiến Trung (chồng cũ chị Kh.) gục khóc bên thi thể vợ.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị sát hại rồi phi tang xác ra nghĩa trang thôn Thông Quan, thị trấn Khoái Châu (Khoái Châu, Hưng Yên), sự việc được người dân phát hiện vào sáng nay 7/10, chiều cùng ngày PV Đời Sống Plus đã tìm về gia đình nạn nhân để chia buồn.

Căn nhà cấp 4, mái ngói đã xập xệ, tường bong tróc của gia đình chị Nguyễn Thị Kh. (SN 1983) nằm sâu tít trong con ngõ nhỏ thôn Thông Quan, thị trấn Khoái Châu. Chị Kh. chính là nạn nhân trong vụ án mạng gây chấn động vùng quê yên bình này.

Từ ngõ vào đến nhà, từng đoàn người đến chia buồn trước cái chết của chị Kh. khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ một nỗi buồn, phía bên trong căn nhà hương khói nghi ngút, thi thể chị Kh. được đặt ở giường ngay cạnh cửa nhà, anh Nguyễn Tiến Trung (SN 1984, chồng cũ chị Kh.) ngồi bên thi thể vợ nước mắt không ngừng rơi.

Nén nỗi đau, anh Trung cho biết, trong cuộc sống vợ chồng, việc xảy ra cãi vã là không thể tránh khỏi, mấy tháng trước anh chị đã ly hôn, nhưng đây chỉ là khoảng thời gian tạm thời, vì anh biết cả 2 vẫn còn rất nhiều tình cảm với nhau.

Sáng sớm nay khi nghe tin vợ bị sát hại, chân tay anh Trung run lên bần bật, một tay anh ôm ngực, tay còn lại liên tục đưa lên gạt nước mặt. Anh không tin người vợ thảo hiền ngày nào của anh lại bị sát hại một cách dã man đến thế.

“Khi ra hiện trường tôi thấy 10 đầu ngón chân của vợ bị mòn gần hết. Khả năng hung thủ đã ra tay với vợ tôi ở nơi khác rồi kéo ra nghĩa trang để phi tang”, anh Trung kể lại.

Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình.

Cũng theo anh Trung, sự việc xảy ra lần này khiến anh vô cùng đau đớn, thương vợ 1 thì anh thương con 10, bởi 2 đứa con của anh còn quá nhỏ, đứa lớn học lớp 8, còn đứa bé học lớp 4. Chúng còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau này.

Trước đây, gia đình anh từng có những năm tháng hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng sự ra đi của chị Kh. để lại cho anh Trung và các con một nỗi buồn mênh mông. Từ nay, cuộc sống của mấy bố con anh Trung sẽ vất vả, khó khăn hơn rất nhiều.

“Tối nào cháu cũng đứng ở đầu ngõ đợi mẹ đi làm về, bởi ngày nào mqẹ cháu đi làm về cũng mua quà cho 2 anh em, nhưng giờ mẹ cháu không về nữa rồi...”, đứa bé nói với PV.

Chia sẻ với PV, bà Y. (hàng xóm nhà chị Kh.) cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Kh. rất éo le, bố mẹ thì mất sớm, hôn nhân không được suôn sẻ. "Từ ngày ly hôn chồng, Kh. đưa 2 đứa con về nhà bố mẹ đẻ để lại, anh chị em thì đều lập gia đình và ở xa nên cũng không nhờ vả được gì nhiều. Một mình Kh. phải chăm lo cho 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học. Nghe tin Kh. gặp nạn, cả làng này ai nấy cũng phải rơi nước mắt", bà Y. chia sẻ.

Nghĩa trang nơi phát hiện thi thể chị Kh.

Như đã đưa tin, vào khoảng 7h sáng nay, một số người dân khi đi tập thể dục, khi đi quan đoạn nghĩa trang thôn Thông Quan, thị trấn Khoái Châu thì phát hiện thi thể chị Kh. Ngay sau đó đã báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là vụ án mạng. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-phi-tang-xac-o-nghia-trang-lo-chi-tiet-hung-thu-ra-tay-tan-doc-76085-5.html