Người phụ nữ bị kẻ lạ mặt sát hại khi đi tập thể dục: Nhân chứng đi cùng đã tử vong sau khi uống 'chai nước lạ'

Sau sự việc bà P. tử vong vì nhiều vết đâm trên cơ thể khi đi tập thể dục, bà H là nhân chứng duy nhân của vụ án mạng cũng đã tử vong sáng nay (1/3) tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Vụ việc người phụ nữ đi tập thể dục bị sát hại trên người có nhiều vết đâm ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội xảy ra tối ngày 28/2 khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Vị trí nơi xảy ra án mạng là khu vực bờ mương, nối con đường liên thôn xã Phụng Thượng. Nạn nhân được xác định là bà Đ.T.P. (SN 1972) người địa phương. Theo đó vào khoảng thời gian trên, bà Đ.T.P. và bà C.T.H. (SN 1975) đi tập thể dục dọc khu vực bờ mương thì bất ngờ bị đối tượng lạ mặt tấn công.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Lúc này, bà C.T.H. may mắn chạy thoát hô hoán người dân địa phương. Khi người dân đến nơi thì phát hiện bà P. đã tử vong, trên người có nhiều thương tích. Quá trình khám nghiệm, cơ quan Công an đã thu giữ một con dao dính máu cách vị trí nạn nhân khoảng 50m. Đến khoảng 23h cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình tổ chức lo hậu sự.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 1/3, ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an xã Phụng Thượng cho biết, nhân chứng duy nhất của vụ án là bà C.T.H. người đi cùng với bà Đ.T.P đã tử vong.

Theo ông Sơn, bà C.T.H. may mắn chạy thoát về nhà kêu cứu sau khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, sau đó bà H. bất ngờ uống một chai nước lạ và có biểu hiện co giật. Bà H. được người nhà và cơ quan Công an đưa đến Bệnh viện 105 cấp cứu sau đó chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội nhưng không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Cơ quan quan điều tra đã tiến hành thu giữ chai nước bà H. uống để phục vụ kết quả điều tra.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-phu-nu-bi-ke-la-mat-sat-hai-khi-di-tap-the-duc-nhan-chung-di-cung-da-tu-vong-sau-khi-uong-chai-nuoc-la-4684748.html