Người phụ nữ bị hành hung tại TTTM Artemis: 'Tôi không đánh nam bảo vệ'

Trước thông tin cho rằng, chị P. đã đánh nam bảo vệ tại trung tâm thương mại Artemis trước, chị này đã lên tiếng phủ nhận. 'Nói tôi đánh bảo vệ là vu khống. Người tôi rất yếu thì làm sao đánh được chứ', chị P. cho biết.

Chị P bị bảo vệ đánh

Chị P bị bảo vệ đánh

Liên quan đến sự việc nam bảo vệ đánh người phụ nữ tại Trung tâm thương mại Artemis ở số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai (Hà Nội), hiện Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn đang thụ lý giải quyết. Danh tính của đối tượng tên H. (23 tuổi quê Nam Định), nạn nhân trong vụ việc là chị P. (43 tuổi, ở Hà Nội).

Tại cơ quan công an, nam bảo vệ thừa nhận hành vi đánh người phụ nữ như đăng tải trên mạng xã hội Hiện công an đang tiến hành giám định thương tật đối với chị P. để từ đó có căn cứ quyết định xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật

Trước đó, có thông tin nói rằng, chị P. có đánh nam nhân viên bảo vệ, tuy nhiên ngày 18/12, chia sẻ với PV, chị P. khẳng định, chị không hề đánh nam bảo vệ tại trung tâm thương mại Artemis. Việc nói chị đánh nam bảo vệ kia trước làm ảnh hướng đến danh dự của chị.

"Tôi không đánh ai cả, nói vậy là vu khống tôi, người tôi rất yếu thì làm sao đánh được chứ. Hôm đó, tôi dựng xe ở vỉa hè để vào mua đồ thì nam bảo vệ kia chửi tôi trước bằng những lời lẽ khó nghe nên tôi mới cãi nhau với họ", chị P. nói.

Theo chị P., tối 14/12, trên đường đi làm về chị đến siêu thị trên đường Lê Trọng Tấn để mua đồ cho con. Khi đến khu vực tòa nhà Trung tâm thương mại Artemis, chị P. để xe ở ngoài vỉa hè, sát với lòng đường Lê Trọng Tấn và khóa thêm 1 chiếc khóa đĩa.

Nam bảo vệ đánh phụ nữ tại trung tâm thương mại

Chị P. cho biết, tại thời điểm đó, chị không thấy có biển cấm dừng đỗ và cũng có nhiều người để xe tại đây. Nếu có biển cấm thì chị cũng ý thức được là không để xe ở đó. Chị không cố tình cãi nhau với nam bảo vệ kia mà anh ta có hành vi đạp xe, chửi chị trước. Bản thân chị P. cũng không phải tiếc tiền vào hầm gửi xe mà là muốn vào mua đồ rồi chạy ra luôn, con nhỏ đang đợi ở nhà.

Ngoài ra, chị P. cũng mong muốn cơ quan chức năng làm rõ tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà Trung tâm thương mại Artemis do đơn vị tư nhân hay nhà nước quản lý mà bảo vệ có quyền cấm không cho người dân được đỗ xe tại đây.

"Khi tôi vừa để xe, thì nam bảo vệ ra đuổi. Lúc đó, tôi có bảo ngày thường chị vẫn để ở đây sao nay em lại đuổi chị. Sau đó, bảo vệ đẩy xe của tôi xuống lòng đường", chị P. kể lại.

Chị P. nói thêm, khi chị có hỏi tại sao lại không được để ở đây thì bảo vệ trả lời: "Tao không cho mày để ở đây”. "Nghe bảo vệ nói vậy, tôi cũng giữ bình tĩnh nói lại thế tại sao mọi người để đây em không để mà lại đi bắt nạt phụ nữ. Chị vừa dứt lời, bảo vệ nói ‘Tao đứng đây thì tao đuổi’. Sau đó, tôi bảo lại em ít tuổi mà ăn nói hỗn láo thì bảo vệ chửi lại bằng những lời lẽ khó nghe".

Theo chị P. lúc này, chị có chỉ vào mặt nam bảo vệ nói 'mày chỉ đáng tuổi con tao không được ăn nói hỗn láo..." rồi đi vào siêu thị. Lúc này, nam bảo vệ cũng đi vào phía trong của tòa nhà và cởi áo ra thì chị P. chụp hình lại mặt người này. Đúng lúc này, bảo vệ lao vào đấm liên tiếp vào người, mặt khiến chị P. gục tại chỗ.

Sau đó, chị P. đã tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiểm tra sức khỏe, may mắn, các bác sỹ thông báo chị không bị các vết thương ở xương khớp, chỉ bị thương phần mềm. Hiện tại, cơ thể chị P. vẫn đau ê đẩm, mặt bị sưng nên vẫn phải nằm nghỉ ở nhà.

Quỳnh An - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/nguoi-phu-nu-bi-hanh-hung-tai-tttm-artemis-toi-khong-danh-nam-bao-ve-80821-3.html